Ở phút thứ 41, trọng tài chính người Ukraina, Yevgen Aranovsky đã quyết định đưa tất cả các cầu thủ vào phòng thay đồ và tạm dừng trận đấu trong vòng 10 phút, sau khi sự cố nói trên xảy ra lần thứ 3 trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đáng chú ý, cả 3 CĐV quá khích này đều mặc một chiếc áo phông của công ty sản xuất tai nghe BassBuds, một nhà tài trợ của CLB.
Tình huống “phá đám” đầu tiên diễn ra vào phút thứ 21. CĐV này đã ở lại trên sân tới 5 phút để chụp ảnh “tự sướng” với Kyle Naughton, Erik Lamela và Jan Vertonghen bên phía Spurs. CĐV thứ 2 nhảy vào sân 5 phút sau đó, nhưng đã bị tiền đạo Roberto Soldado kéo áo và giữ lại.
Vô tư chụp ảnh cùng Kyle Naughton
Nói về sự việc, HLV Mauricio Pochettino của Spurs cho hay: “Tôi rất lấy làm tiếc vì những gì xảy ra trong hiệp 1. CLB nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng ai có thể biết trước những gì có thể xảy ra trên sân đấu. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những CĐV vì tình huống kỳ lạ gây phiền phức này”. Phía Tottenham sau đó cũng đã đưa ra những lời xin lỗi trên trang chủ của CLB.
Ngay trước khi các cầu thủ bước ra sân để tiếp tục trận đấu, BTC sân White Hart Lane đã có lời cảnh báo “sẽ bị phạt tù và cấm đến sân nếu có hành động chạy vào sân gây gián đoạn trận đấu” gửi đến tất cả các CĐV đang có mặt trên sân.
Soldado ra tay trừng trị những kẻ quá khích
HLV Marko Nikolic của đội khách còn tỏ ra bất ngờ khi những sự việc nói trên lại có thể xảy ra ở một nền bóng đá tiên tiến như tại Anh. Trong khi đó, phía công ty BassBuds cũng đã phủ nhận liên quan đến vụ việc này trong một thông báo trên trang Facebook.
Tình huống “phá đám” đầu tiên diễn ra vào phút thứ 21. CĐV này đã ở lại trên sân tới 5 phút để chụp ảnh “tự sướng” với Kyle Naughton, Erik Lamela và Jan Vertonghen bên phía Spurs. CĐV thứ 2 nhảy vào sân 5 phút sau đó, nhưng đã bị tiền đạo Roberto Soldado kéo áo và giữ lại.
Vô tư chụp ảnh cùng Kyle Naughton
Nói về sự việc, HLV Mauricio Pochettino của Spurs cho hay: “Tôi rất lấy làm tiếc vì những gì xảy ra trong hiệp 1. CLB nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng ai có thể biết trước những gì có thể xảy ra trên sân đấu. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những CĐV vì tình huống kỳ lạ gây phiền phức này”. Phía Tottenham sau đó cũng đã đưa ra những lời xin lỗi trên trang chủ của CLB.
Ngay trước khi các cầu thủ bước ra sân để tiếp tục trận đấu, BTC sân White Hart Lane đã có lời cảnh báo “sẽ bị phạt tù và cấm đến sân nếu có hành động chạy vào sân gây gián đoạn trận đấu” gửi đến tất cả các CĐV đang có mặt trên sân.
Soldado ra tay trừng trị những kẻ quá khích
HLV Marko Nikolic của đội khách còn tỏ ra bất ngờ khi những sự việc nói trên lại có thể xảy ra ở một nền bóng đá tiên tiến như tại Anh. Trong khi đó, phía công ty BassBuds cũng đã phủ nhận liên quan đến vụ việc này trong một thông báo trên trang Facebook.
VIDEO: Tottenham 1-0 Partizan
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |