Người ta luôn nói rằng sút luân lưu là cơ hội để thủ môn trở thành người hùng. Nhưng David de Gea thì hoàn toàn ngược lại sau khi không thể cản phá 11 quả phạt đền liên tiếp trước khi sút hỏng ở trận chung kết Europa League giữa MU vs Villarreal.
Sau trận đấu này, đã có rất nhiều cuộc tranh luận về việc HLV Ole Gunnar Solskjaer lẽ ra nên để Dean Henderson bắt chính thay vì De Gea ở trận đấu quan trọng nhất mùa của Quỷ đỏ.
Thực tế là Henderson đã có giai đoạn chiếm được suất bắt chính tại Man United sau khi De Gea về Tây Ban Nha thăm con mới sinh. Nhưng ở những trận đấu gần đây, Solsa dường như lại đặt niềm tin vào De Gea hơn là Henderson.
De Gea đã có màn trình diễn rất hay tại trận lượt về bán kết trên sân của AS Roma. Theo WhoScored, tổng cộng, anh đã có 10 pha ngăn chặn những cú sút từ phía AS Roma và 9/10 tình huống cản phá đó được thực hiện trong vòng cấm.
Có lẽ màn trình diễn ấn tượng đó đã giúp De Gea có suất bắt chính ở trận chung kết. Nhưng thủ thành người Tây Ban Nha đã trở thành tội đồ khi không cản phá được 1 quả nào ở loạt sút luân lưu đồng thời là người đá hỏng lượt sút quyết định.
Theo thống kê, thủ thành người Tây Ban Nha đã để lọt lưới 40 quả penalty liên tiếp, và anh đã không cản phá nổi quả 11 mét nào từ năm 2016, tức cách đây đã nửa thập kỷ. Đáng chú ý là trong cùng quãng thời gian, Dean Henderson đã cản phá được tới 6 quả phạt đền.
Tính trong cả sự nghiệp, Henderson đã cản phá thành công 8 quả phạt đền và chỉ có 11 lần thất bại. Trong khi đó, De Gea chỉ cản phá thành công được 11 lần trong sự nghiệp nhưng đã có tới 53 lần thất bại. Liệu Solskjaer đã quá sai lầm?