Bóng Đá Plus trên MXH

Nhận định bóng đá Porto vs Leverkusen, 00h55 ngày 28/02: 'Thuốc đắng' cho chủ nhà
04:53 ngày 27/02/2020
Dù thua Leverkusen 1-2 ở lượt đi, cánh cửa đi tiếp của Porto vẫn đang rộng mở khi họ có lợi thế sân nhà ở lượt về. Tuy nhiên, lợi thế ấy chỉ là trên lý thuyết. Còn thực tế, chưa chắc thầy trò HLV Sergio Conceicao có thể nuốt trôi “viên thuốc” của hãng dược phẩm Bayer.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Europa League

    Sau khi để Leverkusen dẫn trước tới 2 bàn tại BayArena, bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Luis Diaz đã giúp nhiệm vụ của Porto ở trận lượt về trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đội bóng Bồ Đào Nha giờ chỉ cần thắng 1-0 là đủ để loại đối thủ nhờ luật bàn thắng sân khách. Và nhìn từ hiện tại, có vẻ như đó là nhiệm vụ không mấy khó khăn với thầy trò HLV Conceicao.

    Bởi Porto đang có phong độ khá ấn tượng khi bất bại 7/8 trận gần nhất ở mọi đấu trường (thắng 6, hòa 1). Ngoài ra, đội bóng Bồ Đào Nha còn được chơi tại tổ ấm Do Dragao, nơi họ không thua 18/20 trận chính thức gần đây (thắng 17, hòa 1). Chưa hết, cho màn tái ngộ Leverkusen, HLV Conceicao còn được chào đón sự trở lại của cầu thủ chạy cánh Otavio, người vừa mãn án treo giò.

    Nhận xét về cặp đấu này, Robson Ponte - cựu cầu thủ Leverkusen giờ đang làm nhân viên điều hành của Portimonense, đội vừa thua Porto cách đây 4 ngày - cũng nghiêng về đội chủ nhà. Cựu tiền vệ từng có hơn 100 lần khoác áo đội bóng Đức nhận xét: “Đó là một cặp đấu khá cân bằng. Nhưng Porto vẫn nhỉnh hơn nhờ được chơi trên sân nhà, chưa kể họ còn có một hàng công rất mạnh với những cầu thủ tốc độ và mạnh mẽ”. Đó là một đánh giá khách quan, nhưng thực tế có thể sẽ rất khác so với hình dung của Ponte và các CĐV chủ nhà.

    Chủ nhà Porto khó lòng đi tiếp vì đối thủ Leverkusen đang có phong độ rất tốt

    Bởi Leverkusen không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Trước trận lượt đi tại BayArena, chính HLV Conceicao của Porto từng đánh giá Leverkusen là “một đội rất mạnh với những cầu thủ chất lượng, và đến từ 1 trong 3 giải VĐQG giàu sức cạnh tranh nhất thế giới”. Thực tế đã diễn ra như đúng dự đoán của chiến lược gia 45 tuổi, khi đội bóng Đức tặng cho ông một thất bại đúng dịp kỷ niệm 150 trận dẫn dắt Porto.

    Leverkusen cũng đang duy trì một phong độ cực kỳ ấn tượng, khi toàn thắng 5 trận gần nhất ở cả Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Europa League. Tính trên sân khách, đội bóng dưới quyền HLV Peter Bosz cũng thắng tới 6/8 chuyến đi xa gần đây, và 2 thất bại hiếm hoi diễn ra trong bối cảnh họ bị mất người. Có thể, sự vắng mặt của Kevin Volland sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sức mạnh của đội khách. Nhưng vai trò của tiền đạo này đang được Lucas Alario, tác giả của 1 bàn thắng ở lượt đi, thay thế một cách xuất sắc.

    Đó là những lý do để các CĐV của Leverkusen tin rằng đội bóng của họ ít nhất sẽ không thua trong chuyến làm khách tại Do Dragao. Và một thống kê khác có thể sẽ thuyết phục được những người vẫn còn ít nhiều nghi ngại. Đó là Porto cũng đang có thành tích khá tệ ở Europa League, khi chỉ thắng được 3 trong 10 trận gần nhất tại đấu trường này, chỉ hòa được 1 và để thua tới 6 lần trong số đó.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

    XEM THÊM

    Bruno Fernandes chỉ ra điểm yếu của M.U

    M.U & Niềm hy vọng Eric Bailly

    David Luiz gửi thông điệp khiến cả M.U, Sevilla, Ajax và Inter phải ngán ngẩm

    Phương Minh • 04:53 ngày 27/02/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay