Nhưng người hùng của đội bóng xứ Andalucia không phải tiền vệ người Croatia hay chân sút người Pháp, mà phải là Beto, thủ thành vừa được tờ Marca ví von là “Super Beto” (Siêu Beto).
Người gác đền trưởng thành từ lò đào tạo của Sporting Lisbon đã chơi trận derby de Lisboa của riêng mình khi chạm trán Benfica ở chung kết Europa League rạng sáng qua. Và anh đã bắt cực tốt, khi có 2 pha cứu nguy trong trận, và đặc biệt là 2 lần đổ người chính xác trước những cú sút luân lưu của Oscar Cardozo cùng Rodrigo Moreno. Cũng chính nhờ sự xuất sắc của thủ thành 32 tuổi này, Sevilla đã vượt qua Benfica với tỷ số luân lưu 4-2 và đăng quang ở đấu trường số 2 châu Âu lần thứ 3 trong vòng 8 năm.
Trả lời đài Cuatro sau trận, Beto đã không giấu được niềm vui sướng: “Được khoác áo Sevilla là một vinh dự. Tôi đã rất tự tin vào chiến thắng và hôm nay, chúng tôi đã làm nên lịch sử”. Có thể tin đó là những lời nói tự đáy lòng của thủ môn này. Vì tuy từng giành nhiều danh hiệu trong màu áo Porto, CFR Cluj và Braga, đây là chiếc cúp mà Beto có những đóng góp trực tiếp nhất. Và Sevilla thì càng có lý do để hài lòng, bởi quyết định mua đứt thủ thành Bồ Đào Nha từ Braga ở đầu mùa này rõ ràng là rất sáng suốt.