Bóng Đá Plus trên MXH

Matic nói đúng, Onana là nỗi ô nhục trong lịch sử MU

09:19 ngày 11/04/2025
Sẽ chẳng có vấn đề gì với những cuộc khẩu chiến xung quanh trận đấu. Nhưng biết giấu mặt vào đâu khi Andre Onana tệ chính xác như những gì Nemanja Matic mô tả?

    Trước trận lượt đi vòng tứ kết Europa League trên sân Lyon, Andre Onana nói rằng, MU "tốt hơn nhiều" so với đối thủ tới từ Pháp. Và mặc dù đó là một lời khẳng định trông rất bình thường, người cũ của MU, Matic đã phản bác và sau đó chỉ trích thủ môn người Cameroon. Onana, theo như Matic, là "một trong những thủ môn tệ nhất trong lịch sử hiện đại của MU".

    Câu trả lời của Onana, chỉ ra rằng Matic không giành được bất cứ điều gì khi ở Old Trafford, đồng nghĩa với việc anh cần phải chứng minh bằng hành động sau tất cả những lời nói đó. Nhưng sau hơn 90 phút, Onana đã sụp đổ hoàn toàn.

    Đầu tiên là một phản ứng chậm chạp từ cú đá phạt bên ngoài vòng cấm của Thiago Almada. Onana chờ đợi một sự băng cắt nào đó nhưng lại tự biến mình thành một gã hề, bị động hoàn toàn và nhìn bóng đập đất rồi đi vào lưới. 

    Máy quay truyền hình không lia tới Matic, người bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, nhưng thật dễ dàng để hình dung nụ cười biết tuốt của tiền vệ người Serbia. "Ước gì anh ta ngậm miệng lại", Paul Scholes nói trong trường quay của TNT.

    Mọi hy vọng của Onana về việc cờ việt vị được phất lên đều tan thành mây khói vì Moussa Niakhate và Nicolas Tagliafico, mỗi người cố gắng đổi hướng bóng, đều không việt vị. Đó là sai lầm thứ 8 của Onana dẫn đến bàn thua tại MU - thành tích tệ nhất của một thủ môn ở Premier League trên mọi đấu trường tính từ mùa trước.

    Onana có một trận đấu thảm họa

    Nhưng đừng nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Buổi tối của Onana kết thúc trong thảm họa chỉ vài giây trước tiếng còi mãn cuộc khi anh không thể bắt dính cú sút của Almada, để bóng bật ra đến chân Cherki và điều gì đến cũng phải. Hiển nhiên, Almada sút bóng mạnh, nhưng Onana phải bắt dính hoặc ít nhất là đẩy bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

    Nhìn động tác của Onana, có thể thấy anh tự tin và muốn bắt dính bóng. Nhưng với một thủ môn, rủi ro như vậy là không thể chấp nhận được. Onana lại mắc sai lầm không phải vì kém tài, mà do cái tôi quá muốn thể hiện. Dường như, sự "hơn thua" nào đó với Matic, đặc biệt là sau khi đã mắc lỗi ở bàn mở tỷ số, đã khiến Onana cố chứng minh thêm một điều gì đó.

    MU đánh rơi chiến thắng theo cách gây bức xúc cho người hâm mộ. Đáng nói, đó không phải là lần đầu tiên họ trải qua cảm giác này nhưng dường như các cầu thủ, đặc biệt là Onana không ý thức được vấn đề.

    Sau trận đấu, Scholes chỉ trích Onana: “Cậu ta phải làm tốt hơn. Sai lầm ở bàn đầu tiên là quá lớn. Ở bàn thua thứ hai, có thể thông cảm cho Onana, nhưng cậu ta vẫn cần phải làm tốt hơn".

    Cựu tiền vệ Robbie Savage chung quan điểm, cho rằng Onana đổ người muộn ở bàn thua đầu vì đợi cầu thủ Lyon nào đó chạm bóng. Nhưng điều không ngờ là bóng chỉ lướt qua hai cầu thủ, đập đất và bay vào khung thành. "Bóng nảy ngay trước mặt, và lẽ ra cậu ta phải cản phá", Savage nói. "Đó là một lỗi tệ hại".

    Hà Trang • 09:19 ngày 11/04/2025
    Tags: Onana Matic MU Lyon

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay