Đúng như lời Jose Mourinho từng nói, M.U có thể chơi tệ dưới thời của ông nhưng bây giờ họ thậm chí còn tệ hơn. Ít ra thì cùng với Mourinho, Quỷ đỏ còn vô địch Europa League. Chứ đến lúc này, họ thậm chí không dứt điểm trúng khung thành AZ Alkmaar một lần nào và qua đó chấp nhận hòa nhạt 0-0.
Theo thống kê, đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử M.U không sút trúng khung thành đối phương lần nào sau 25 trận đã đấu ở Europa League. Dứt điểm kém như vậy nên chuyện thành tích trên sân khách của M.U cũng tệ hại là hiển nhiên. Thầy trò Solskjaer đã không thắng 10 trận sân khách liên tiếp (hòa 4 thua 6) trên mọi đấu trường kể từ chiến thắng 3-1 trên sân PSG vào tháng 3 năm nay - thành tích tệ nhất kể từ chuỗi 11 trận không thắng khi xa nhà lập vào tháng 9/1989.
Van Gaal dự khán màn đối đầu của 2 đội bóng cũ
Có mặt trên khán đài theo dõi M.U và AZ thi đấu còn có sự góp mặt của người cũ Louis van Gaal. Rất nhanh chóng, cựu cầu thủ và giờ là BLV Michael Owen nhận xét: "Tôi nghĩ M.U vẫn là họ thôi. Chúng ta có thể ngồi đây và nói rằng thật thất vọng nhưng sự thực không phải vậy. Louis van Gaal có mặt trên khán đài và điều đó gợi nhắc tôi về một trong những đội bóng của ông ấy: kiểm soát bóng rất nhiều nhưng không có đột biến.
M.U vẫn là M.U bạc nhược khi xa nhà. Nếu bạn đề nghị 4 điểm cho 2 trận đấu, họ chắc chắn sẽ nhận ngay thay vì nghĩ tới 2 chiến thắng".