Trong số các trận tứ kết Europa League diễn ra giữa tuần qua, trận đấu giữa Lyon và Besiktas đã bị chậm mất 46 phút do xuất hiện cuộc ẩu đả lớn giữa CĐV hai đội.
Màn ẩu đả không chỉ diễn ra trên khán đài mà còn lan ra đường phố, tạo nên một không khí hết sức hỗn loạn. Rất nhiều pháo sáng được ném xuống sân với mật độ dày đặc khiến không khí trên sân Parc Olympique Lyonnais sặc mùi thù địch.
Trật tự chỉ được lập lại khi cảnh sát vào cuộc với súng hơi cay và dùi cui. Sau đó, khi trận đấu diễn ra, đã có khoảng 500 nhân viên an ninh, bao gồm cả cảnh sát chống bạo động, gấp đôi số lượng thông thường được huy động để trận đấu được diễn ra một cách an toàn.
Như vậy, đội chủ nhà Lyon sẽ bị phạt vì lỗi tổ chức, sắp xếp chỗ ngồi không hợp lý cho CĐV, cũng như chịu trách nhiệm với các hành vi chặn cầu thang, bắn pháo sáng và tấn công sân cỏ từ phía các hooligan. Trong khi đó, Besiktas bị kết tội vì để các fan bắn pháo sáng và gây mất trật tự.
Liên quan tới sự việc này, chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon tỏ ra lo ngại trước trận lượt về sẽ diễn ra vào tuần sau tại Istanbul: "Sẽ rất khó khăn ở Besiktas, sau những cơn thịnh nộ từ phía tất cả các CĐV hai đội. Chúng tôi rất lo sợ".