Bước vào chuyến làm khách tại San Siro với hành trang là 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, Rennes được dự đoán là có thể mang tới rắc rối cho Milan. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Sau 32 phút bóng lăn, Rennes đã để cho đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Đón quả tạt của Florenzi, Loftus Cheek có pha bật cao đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới đội khách.
Có được bàn thắng dẫn trước, Milan với tâm lý hưng phấn tiếp tục áp đảo đối phương và khi hiệp 2 mới diễn ra được 2 phút họ đã nhân đôi cách biệt. Người ghi tên mình lên bảng tỷ số vẫn là Loftus Cheek với pha chọn vị tr&