Tại loạt trận lượt đi vòng tứ kết, Benfica và Porto đều giành được những chiến thắng quan trọng để chiếm lợi thế trong việc giành vé vào bán kết. Một trận siêu kinh điển (O Classico) của bóng đá BĐN ở bán kết, hoặc thậm chí là chung kết hoàn toàn có thể xảy ra.
Porto đánh bại đối thủ mạnh từ Tây Ban Nha, Sevilla, với tỷ số 1-0 trên sân nhà bằng bàn thắng của trung vệ Eliaquim Mangala. Cho dù chỉ thắng 1-0 nhưng đó là trận đấu mà Porto đã chơi rất tốt khi Steven Defour và Ricardo Quaresma còn có 2 lần dứt điểm đưa bóng trúng khung gỗ. Trong khi Benfica thậm chí còn giành được lợi thế lơn hơn khi đánh bại đội chủ nhà AZ Alkmaar với tỷ số 1-0. Chiến thắng trên đất Hà Lan giúp Benfica coi như cầm nửa tấm vé bán kết.
Trong mùa giải không có sự xuất hiện của các đại diện tiêu biểu từ Anh, Tây Ban Nha hay Đức ở vòng tứ kết thì cơ hội để Porto và Benfica là rất rõ ràng. Nếu cùng nhau góp mặt ở trận chung kết, đây sẽ là lần thứ 2 đấu trường Europa League trở thành cuộc chiến thu nhỏ của bóng đá Bồ Đào Nha sau mùa giải 2010/11 với trận chung kết giữa Porto và Braga (1-0). Đó cũng sẽ là lần thứ 2 một trận chung kết cúp châu Âu diễn ra giữa 2 đội bóng Bồ Đào Nha và tất nhiên, Porto và Benfica đang rất muốn biến giấc mơ của người dân tại bán đảo Iberia trở thành hiện thực.