Bóng Đá Plus trên MXH

Inter Milan: Cơn điên trở lại?
VIỆT NHẬT • 13:57 ngày 19/03/2015
Trước mỗi trận sân nhà, khúc ca “Pazza Inter Amala” (Tiến lên Inter “điên”) luôn được vang lên. Không phải lúc nào Nerazzurri cũng “điên” như vậy, nhưng nếu điều hiếm hoi ấy xảy ra, chắc chắn tất cả sẽ phải quay cuồng. Và người ta hy vọng trước Wolfsburg, Inter sẽ lại “điên” như thế.
    KHÔNG NGẠI NGƯỢC DÒNG 
    Quá khứ của Inter từng chứng kiến vô vàn những cuộc lội ngược dòng kinh điển tại cả Serie A lẫn cúp châu Âu. Mùa 2004/05, Nerazzurri khi đó cũng được dẫn dắt bởi Roberto Mancini đã để Sampdoria dẫn trước trên sân nhà với tỷ số 2-0 cho đến phút thứ 88, hầu hết các CĐV Inter trên khán đài đã bỏ về, kể cả khu vực Curva Nord của những ultra fan. Thế nhưng điều kì diệu đã xảy ra chỉ trong 5 phút cuối cùng, Obafemi Martins, Christian Vieri cân bằng tỉ số cho Nerazzurri trước khi Alvaro Recoba hoàn tất cú lội ngược dòng kinh điển vào đúng phút cuối cùng bằng cú nã đại bác từ xa.

    Hay chính tại mùa giải 2012/13 gần nhất mà Nerazzurri tham dự cúp châu Âu, Inter của HLV Andrea Stramaccioni khi đó đã để thua Tottenham tới 0-3 ở trận lượt đi trên sân White Hart Lane và bị chỉ trích dữ dội. Để rồi trong 90 phút lượt về tại Giuseppe Meazza, họ nã 3 bàn vào lưới đội khách và kéo trận đấu sang hiệp phụ. Cho dù bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách (Inter thắng 4-1) nhưng điều đó vẫn cho thấy rằng, với họ, “ngược dòng” là thứ gì đó không quá xa lạ.


    TÍNH CÁCH INTER
    Những trận cầu ngược dòng điên rồ trong quá khứ đã định hình nên tính cách đặc trưng của Inter, điều phân biệt rõ ràng đội bóng này với mọi tên tuổi lớn khác. Inter có thể thua ngớ ngẩn, lãng nhách nhưng nếu “cơn điên” đã nổi lên, khó có cái tên nào có thể chịu đựng nổi điều đó.

    Inter thực chất từ trước đến nay rất hiếm khi sở hữu đội hình được coi là dream-team của làng túc cầu. Cả ba chức vô địch Cúp C1/Champions League tính đến lúc này của Nerazzurri đều là khi họ có đội hình không phải mạnh nhất thế giới. Nhưng những cuộc lội ngược dòng thần thánh vẫn xảy ra…

    Năm 2004, khi Inter vào lúc đó gần như bị cô lập hoàn toàn tại Serie A, và không thể cạnh tranh nổi chức vô địch với “liên minh ma quỷ” Juve-Milan, ca khúc “Pazza Inter Amala” đã được viết ra để cổ vũ tinh thần Nerazzurri. Thông điệp được gửi đi là Inter sẽ không bao giờ bỏ cuộc, và tương lai tươi sáng rồi sẽ đến. Những gì diễn ra sau đó đã là lịch sử, scandal Calciopoli nổ ra và Inter thiết lập nên chu kì chiến thắng kéo dài 5 năm trước khi sa sút như hiện tại. 

    “Điên rồ”, “Không bao giờ bỏ cuộc” là những thứ đã hình thành nên Inter của hiện tại. Đêm nay, Giuseppe Meazza một lần nữa đứng trước điệp vụ bất khả thi khi Inter đã thua Wolfsburg 1-3 trên sân khách. Liệu sẽ có thêm một cuộc lội ngược dòng kì vĩ nữa? Có thể, nếu “Pazza Inter” thực sự xuất hiện…

    TOP 3 CUỘC LỘI NGƯỢC DÒNG CỦA INTER Ở CÚP CHÂU ÂU

    1. INTER - LIVERPOOL
    (Cúp C1 châu Âu 1964/65 - Bán kết)
    Inter của cố HLV Helenio Herrera khi đó đã để thua Liverpool 1-3 tại Anfield. Trận lượt về ở San Siro, Nerazzurri đã ngược dòng thắng 3-0 để lọt vào chung kết và lên ngôi vô địch.

    2. INTER - STRASBOURG
    (Cúp UEFA 1997/98 - Vòng 1/8)
    Thua 0-2 ở lượt đi, Ronaldo “béo” lại đá hỏng penalty ngay đầu trận lượt về, nhưng Inter vẫn thắng chung cuộc 3-0 với những pha lập công của Ronaldo, Javier Zanetti và Diego Simeone. 

    3. BAYERN - INTER
    (Champions League 2010/11 - Vòng 1/8)
    Nhà ĐKVĐ Champions League khi đó đã thua Bayern ngay trên sân nhà 0-1. Nhưng tại Allianz Arena, cú sút dứt khoát của Goran Pandev (ảnh) ở phút 88 đã giúp Inter thắng 3-2, đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay