Ở phút 86 trận đấu thuộc lượt 2 vòng bảng Europa League 2016/17 nói trên, khi một cầu thủ Zorya có bóng Rooney thay vì cố gắng tiếp cận để gây áp lực lại chỉ đi lững thững trên sân. Chứng kiến thái độ thi đấu hờ hững của "gã Shrek", Ibra đã rất bức xúc. Tuy biểu hiện của Ibra chỉ diễn ra trong một thời khắc ngắn ngủi, nhưng chừng đó cũng đủ để tất cả những ai theo dõi trận đấu giữa M.U và Zorya biết chân sút cao lớn người Thụy Điển không hài lòng về Rooney.
Đáng chú ý, Ibra bất mãn với Rooney nhưng chính bản thân anh cũng rất lười di chuyển. Bình luận về màn trình diễn của Ibra, cựu tiền đạo M.U là Michael Owen cho biết: "Tôi hơi thất vọng về cách di chuyển của Ibra. Anh ta chỉ đứng một chỗ và gần như không chịu di chuyển. Tôi đã thấy M.U thực hiện một số đường chuyền và vị trí của Ibra không thay đổi".
Với việc Rooney vốn là công thần đã cống hiến cho M.U từ nhiều năm nay, trong khi Ibra mới đến Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do, tân binh Quỷ đỏ tỏ thái độ như vậy quả thực là câu chuyện đáng bàn. Có ý kiến cho rằng Ibra đã thể hiện được cái uy của một ngôi sao chỉ thích làm ông chủ trên sân, trong khi Rooney giờ không còn xứng đáng được HLV Jose Mourinho cho đá chính.
Ở trận đấu giữa M.U và Zorya, dù không chơi xông xáo, nhưng Ibra lại ghi được bàn thắng duy nhất giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm. Sau cú đá đập đất của chính Rooney, tiền đạo người Thụy Điển đã xuất hiện đúng lúc để đánh đầu tung lưới Zorya từ cự ly gần.
Những hình ảnh cho thấy Ibra khó chịu với Rooney