Bất phân thắng bại trong suốt 120 phút thi đấu, Sevilla và Benfica phải dắt tay nhau vào loạt penalty cân não. Trên chấm 11m đầy may rủi, đại diện của Tây Ban Nha đã có chiến thắng 4-2 để lên ngôi vô địch. Trong khi đó, Benfica mùa giải thứ hai liên tiếp họ dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường (mùa trước thua Chelsea).
Sau trận đấu, HLV Unai Emery của Sevilla đã lên tiếng ca ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ đã chiến đấu thông qua "sự đau khổ thông qua tinh thần đoàn kết".
"Benfica là một đội bóng lớn. Vào những phút thi đấu hiệp phụ, chúng tôi đã mệt mỏi nhưng đội bóng đã học được cách thích ứng với những đau khổ và tinh thần đoàn kết. Chức vô địch này dành cho rất nhiều người", HLV Emery chia sẻ với Cuatro.
Tiền đạo Kevin Gameiro, người đã quả penalty cuối cùng ấn định chiến thắng cho Sevilla cho biết: "Tôi chỉ đá nó một cách cứng nhắc. Đó là một ngày vô cùng quan trọng với tôi".
HLV Unai Emery ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò
Trong khi đó, thủ thành Beto, người đã có phong độ rất ổn định trong các trận đấu, đặc biệt là đã xuất sắc cản phá hai quả đá 11m của các cầu thủ Benfica chia sẻ: "Đó là một trận chung kết hoàn hảo, nó đã kết thúc một cách tốt nhất. Tôi rất tự hào, hạnh phúc khi là một phần của đội bóng này và rất hạnh phúc khi có được chức vô địch".
Trung vệ Ezequiel Garay của Benfica dù năm thứ hai liên tiếp thất bại trong trận chung kết, song vẫn cho rằng đội bóng xứng đáng có chức vô địch đồng thời khẳng định Benfica sẽ trở lại mạnh mẽ và đầy quyết tâm ở mùa giải 2014/15.
"Thất không dễ dàng khi bạn bị mất chức vô địch, điều mà chúng tôi có thể có. Từ ngày mai chúng tôi phải nghĩ tới mùa giải mới", Garay chia sẻ với SIC.