Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund bị PAOK cầm hòa đáng tiếc trước đại chiến với Bayern Munich
Quang Minh • 07:28 ngày 02/10/2015
Việc quá nôn nóng trong những pha dứt điểm suýt chút nữa khiến Dortmund phải trả giá trong chuyến hành quân tới sân của PAOK tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League diễn ra đêm qua.
    Bàn thắng:
    PAOK: Mark (34')
    Dortmund: Castro (72')

    VIDEO: PAOK 1-1 Dortmund

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bước vào trận đấu tại vòng bảng Europa League, Dortmund đang trải qua chuỗi trận thất vọng khi bị cầm chân 2 trận liên tiếp tại Bundesliga, trước những đối thủ không được đánh giá cao. Chính vì thế, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đặt nhiều quyết tâm giành chiến thắng trong chuyến hành quân tới Hy Lạp gặp chủ nhà PAOK để tạo đà tâm lý thoải mái trước trận đại chiến với Bayern Munich cuối tuần này.

    Như thường lệ, đội bóng vùng Ruhr vẫn là đội bóng kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân. Dortmund kiểm soát bóng 70,5%, tung ra 21 cú dứt điểm (9 của PAOK), tổng số đường chuyền của đội khách cũng tỏ ra vượt trội (750 so với 282). Tuy nhiên, Dortmund đã không thể có được kết quả khả quan khi bị chủ nhà cầm chân với tỷ số 1-1.

    Chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công, PAOK đã thi đấu thực sự thành công trong hơn 1 giờ đồng hồ khi khiến Dortmund bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Thậm chí, từ một đường lên bóng phản công nhanh, PAOK đã có bàn mở tỷ số.

    Cựu tiền đạo M.U, Dimitar Berbatov đang khoác áo PAOK

    Phút 34, Robert Mark băng lên đón đường chuyền rất tinh tế của Alexandros Tziolis, nhấn thêm 2 nhịp trước khi tung cú dứt điểm uy lực vào góc gần tung nóc lưới thủ môn Weidenfeller.

    Sau bàn thua, PAOK vẫn cho thấy sự lì lợm trong việc tổ chức phòng ngự khiến HLV Thomas Tuchel bên phía đội khách phải dùng đủ mọi phương cách mới có được bàn gỡ khá may mắn. Phút 72 từ tình huống nửa chuyền nửa sút của Gonzalo Castro, Jonas Hofmann băng vào khu cấm địa khiến thủ môn chủ nhà giật mình trong pha băng ra và để bóng trôi thẳng vào khung thành trống.

    Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu. Như vậy, Dortmund vẫn đang duy trì mạch trận bất bại từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, thành tích 3 trận hòa liên tiếp của thầy trò Tuchel rõ ràng là không thực sự tốt trước trận đại chiến với Bayern Munich cuối tuần này, khi nhà ĐKVĐ đang thể hiện phong độ hủy diệt trên mọi đấu trường.

    Đội hình ra sân:
    PAOK: Robin Olsen; Miguel Vitor, Ricardo Costa, Dimitrios Konstantinidis, Georgios Tzavelas, Alexandros Tziolis, Robert Mak, Ergys Kace, Garry Rodrigues, Erik Sabo, Dimitar Berbatov
    Dortmund: Roman Weidenfeller; Park Joo-Ho, Neven Subotic, Lukasz Piszczek, Julian Weigl, Sven Bender, Jonas Hofmann, Adnan Januzaj, Henrikh Mkhitaryan, Marco Reus, Gonzalo Castro

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay