Chiến binh, có lẽ phải dùng cụm từ này để nói về những nỗ lực phi thường của Cazorla sau hai năm vật lộn với những chấn thương tưởng chừng đã khiến anh phải nói lời giã từ với bóng đá. Nhưng ngay cả khi phải đối mặt với nguy cơ lấy đi tính mạng, tiền vệ đang khoác áo Villarreal vẫn tự tin nói: “Đừng chú ý tới những tin đồn tôi phải giải nghệ! Những người muốn tôi treo giày có lẽ sẽ thất vọng khi thấy Cazorla tiếp tục thi đấu. Tôi không biết ngày trở lại còn bao xa, nhưng tôi tin mình có thể chơi bóng một lần nữa và thi đấu với đẳng cấp cao nhất. Tôi đang tập luyện chăm chỉ và hy vọng có thể trở lại trong tương lai rất gần”.
Đúng như lời tuyên bố đó, Cazorla đã trở lại bằng màn trình diễn ấn tượng ở tuổi mà nhiều cầu thủ đã giải nghệ hoặc sa sút phong độ. Thật vậy, chỉ trong 3 tháng qua, tiền vệ sắp tròn 34 tuổi đã chơi 16 trận chính thức, đá trọn vẹn 5 trận trong số đó với tổng thời gian thi đấu là 900 phút, nhiều hơn thành tích của anh trong 2 năm trước đó. Không những thế, Cazorla còn đang đóng vai “hoa tiêu » của Tàu ngầm vàng ở cả 2 đấu trường La Liga và Europa League.
Có lẽ vì quá ngưỡng mộ tài năng và những phẩm chất đạo đức của Cazorla mà tiền vệ trẻ Santiago Caseres đã dành những lời ca tụng cho anh: “Tất cả chúng tôi đều biết Santi là mẫu cầu thủ không đầu hàng trước mọi nghịch cảnh. Villarreal có được anh ấy là một may mắn. Tôi thần tượng Santi từ khi anh còn khoác áo Arsenal”.
Cazorla từng suýt bị cưa chân Do vết thương ở mắt cá chân bị nhiễm trùng nặng và hoại tử đe dọa đến tính mạng, bác sĩ phải cắt bỏ 8 cm gân ở mắt cá chân phải, sau đó dùng da ở dưới cánh tay Cazorla để vá vào gót chân. Cazorla còn tiết lộ, bác sỹ đã cân nhắc đến phương án cưa chân của anh. |