Llorente lại vừa lập cú đúp giúp Juventus thắng Livorno 2-0 trong trận đấu rạng sáng qua, 1 bàn bằng đánh đầu sở trường, 1 bàn từ cú sút chân trái tuyệt đẹp. Tại mặt trận châu Âu, Llorente chính là niềm hy vọng lớn nhất của Lão phu nhân, nhất là khi Carlos Tevez vẫn chưa thể tỏa sáng ở đấu trường châu lục.
Tuy nhiên, do nhiều cầu thủ Juve tỏ rõ dấu hiệu mỏi mệt khi phải tham chiến trên 2 đấu trường, HLV Conte đã áp dụng chính sách xoay tua, đặc biệt là tại Europa League. Trong 5 trận tại Europa League mùa này, Llorente mới đá 3 trận với tổng cộng 138 phút hiện diện trên sân, vị trí tiền đạo của anh thường bị nhường cho Pablo Osvaldo.
Chính việc đó đã khiến Llorente chưa ghi được bàn nào ở Europa League. Dù trước đó, anh từng là một tay thiện xạ dưới màu áo Bilbao tại mặt trận này, với 16 bàn/35 trận ở UEFA Cup/Europa League. Lão phu nhân nhất định sẽ cần tới khả năng săn bàn của anh khi bước vào bán kết và chung kết, những trận đấu có tính cạnh tranh cao hơn hẳn.
Người TBN hiển nhiên cũng muốn Llorente xuất hiện nhiều hơn tại Europa League, anh chính là hình ảnh duy nhất còn lại của… La Liga tại đấu trường này!