KHÔNG SỢ... KHỦNG BỐ
Nước chủ nhà EURO 2016 đón chào nhóm PV của báo Bóng đá bằng bầu trời xám xịt và cơn mưa lắc rắc. Dư âm của đợt lũ lịch sử vẫn in hằn lên từng gốc cây, chân cầu và cả con đường đi bộ dọc sông Seine. Nhưng trái ngược với hình ảnh đất trời ảm đạm ấy là bầu không khí EURO đã nóng nên ở khắp nơi tại Paris.
Phóng viên báo Bóng đá tác nghiệp bên cạnh một cảnh sát làm nhiệm vụ tại đại lộ Champs Elysses
Đại lộ nổi tiếng Champs Elysses là nơi chúng tôi chọn làm điểm dừng chân đầu tiên, không khí ở đây rất tấp nập. Các CĐV đi lại nườm nượp và đã có những “trò chơi” ăn theo EURO xuất hiện. Khách du lịch, CĐV có thể tham gia các trò chơi bóng đá mini, tennis và bóng rổ ngay trên hè phố. Tất cả diễn ra trong trật tự tuyệt đối, bởi cứ cách 100 mét người ta có thể bắt gặp những tốp cảnh sát làm nhiệm vụ.
Bầu không khí lễ hội kéo rất nhiều bạn trẻ Paris ra đường. Lotfi Djellaili cùng 2 người bạn của mình đã vác theo máy ảnh tới Champs Elysses để ghi lại những khoảnh khắc sôi động tiền EURO. Khi chúng tôi hỏi: “Người Pháp các bạn có còn sợ khủng bố không”, thật ngạc nhiên là họ đều cười và lắc đầu. “Chúng tôi không có gì phải lo, bởi an ninh đã được tăng cường”, Djellaili trả lời. “Ở Paris có rất nhiều người Hồi giáo, nhưng họ không phải là IS. Nói thật là cũng có nhiều e ngại nhưng chỉ là thiểu số. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chúng tôi vẫn đi học, đi làm và đi chơi như bình thường thôi”.
CHIỀU KHÁCH NHƯ NGƯỜI PHÁP
Cũng trong ngày hôm qua, những đội bóng đầu tiên đã có mặt ở EURO 2016. Bắc Ireland, Xứ Wales, Romania, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ bộ vào nước Pháp trong sự chào đón ấm áp và nồng hậu nhất.
Để đón ĐT Xứ Wales, khách sạn Novotel Thalassa chuẩn bị rất kỹ theo đơn đặt hàng: bàn trang điểm lớn cùng nhiều đồ hóa trang (người Wales thích phá cách như thế), phòng ốc trang trí nhiều màu sắc, đồ ăn phong cách Xứ Wales. “Chúng tôi biết họ muốn cảm thấy như đang được ở trên quê hương mình. Vì thế ngay từ thứ Hai tuần trước, chúng tôi đồng ý để đội ngũ hậu cần của ĐT Xứ Wales đến trước và chuẩn bị mọi thứ đúng theo yêu cầu của họ”, bà Marie-Claire Belien - GĐĐH khách sạn Novotel Thalassa cho biết.
Ngoài ra, khách sạn còn cử riêng một ca sĩ hát nhạc Xứ Wales chào mừng khi Gareth Bale và các đồng đội vào khách sạn. Chưa hết, các đầu bếp còn làm một chiếc bánh đặc biệt từ quả dâu của Xứ Wales để cho thấy chủ nhà Pháp hiếu khách và tâm lý đến thế nào.
Phục vụ ĐT Bắc Ireland còn chi li và cầu kỳ hơn. Họ muốn lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho sân tập, họ muốn thay khung gỗ mới, thay cỏ mặt sân, sơn lại khu kỹ thuật… Khu vực ẩm thực cũng phải đậm chất Bắc Ireland với một đầu bếp nấu món vịt om không được có quá nhiều nước xốt, rau phải còn đọng nguyên sương và khoai tây phải ngọt để cung cấp đủ dinh dưỡng cho các cầu thủ.
Tương tự, Croatia cũng đòi hỏi rất kỹ khâu ăn uống. Khách sạn Hotel du Golf Barriere tại thành phố Deauville đã phải tổ chức 3 cuộc hội thảo để lên thực đơn cho đội bóng này. “Trước khi chọn khách sạn chúng tôi làm nơi đóng quân, họ đã phải đi “tiền trạm” nhiều lần. Họ muốn ở cách xa các đô thị, trên một hòn đảo yên bình thế này và đặc biệt, đồ ăn phải ý hệt như tại quê nhà Croatia”, đại diện của khách sạn Hotel du Golf Barriere cho biết. “Nhưng tất cả cứ yên tâm, người Pháp chúng tôi biết cách để khiến tất cả đều hài lòng”.
Lịch đổ bộ đến Pháp của 23 đội Ngày 5/6: Bắc Ireland, Xứ Wales, Romania, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ Ngày 6/6: Albania, Đức, Anh, Nga, Slovakia, Thụy Sỹ Ngày 7/6: Bỉ, Croatia, Ba Lan, Ukraine, Iceland Ngày 8/6: Áo, Tây Ban Nha, Italia, CH Ireland, CH Czech, Thụy Điển Ngày 9/6: Bồ Đào Nha. |