Bóng Đá Plus trên MXH

Tây Ban Nha lấy lại oai phong
Trần Minh • 05:54 ngày 19/06/2016
“Chúng tôi chẳng xem mình là ứng viên vô địch”, Alvaro Morata phát biểu. “Ứng viên ư? Còn quá sớm để nói về điều đó”, HLV Vicente del Bosque nói. Thế nhưng, sự tôn trọng dành cho Tây Ban Nha - nhà ĐKVĐ của hai kỳ EURO liên tiếp - đã trở lại sau màn trình diễn quá thuyết phục để hạ gục Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 vào rạng sáng qua.

    GIẢI BÀI TOÁN HÀNG CÔNG

    Hàng công là vấn đề đau đầu của HLV Vicente del Bosque xuyên suốt hành trình vòng loại và trước khi bước vào VCK EURO 2016. Để rồi rốt cục, ông để ở nhà tất cả những cái tên lẫy lừng nhất, từ Fernando Torres cho đến Diego Costa. Trên chuyến bay đến Pháp là 3 cái tên lần đầu tiên dự một VCK: Nolito, Alvaro Morata và Aritz Aduriz.

    Tây Ban Nha 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ (Bảng D EURO 2016)

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Người đầu tiên khoác áo... Celta Vigo, chỉ nổi lên trong vài mùa gần đây. Người thứ hai không tìm được suất đá chính ở Juventus và người thứ ba đã 35 tuổi. Nhưng đến lúc này, sự lo lắng đã phần nào được gỡ bỏ. Morata và Nolito đã ghi cả 3 bàn cho Tây Ban Nha, thậm chí họ còn thể hiện sự ăn ý với nhau. Lấy tình huống mở tỷ số làm ví dụ, Nolito cuộn một quả tạt vào vòng cấm và Morata đánh đầu hiểm hóc để ghi bàn đầu tiên của mình tại giải.

    Sau trận đấu với CH Czech, Morata để lại nhiều hoài nghi. Nhưng cú đánh đầu ấy đã xóa tan sự hoài nghi. Để rồi anh hoàn thành cú đúp chỉ vài phút sau khi hiệp hai bắt đầu, giúp Tây Ban Nha sớm giải quyết đối thủ. Đấy đã là bàn thứ 4 và thứ 5 của anh trong 11 lần khoác áo đội tuyển. Nolito, người kiến tạo, cũng có một pha ghi bàn. Với chiếc áo số 7 trên lưng, Nolito cho thấy anh sẵn sàng thay thế David Villa. Anh cũng xuất phát bên hành lang trái và cũng có những cú sút xa sở trường đưa bóng về góc xa. Và cũng như Morata, Nolito đã có 5 bàn trong màu áo đội tuyển sau đúng 11 lần ra sân. Cái duyên đã mang Morata và Nolito cùng đến EURO. Và cái duyên ấy vừa giúp cả hai nở nụ cười trong một trận đấu tuyệt vời cùng “bò tót”.


    TƯ THẾ ỨNG VIÊN

    Thất bại ở World Cup 2014 tất nhiên vẫn là một vết sẹo khó liền với ĐT Tây Ban Nha. Và khởi đầu tốt ở EURO 2016 không thể giúp họ đột nhiên trở lại thành gã khổng lồ của bóng đá châu Âu. Nhưng sự tự tin là yếu tố sống còn, nhất là với một đội bóng chơi kỹ thuật như Tây Ban Nha. “Tôi rất mừng vì đã ghi bàn và vì đội nhà đã thắng”, Nolito nói. “Đây là một nền tảng tốt để chúng tôi chuẩn bị cho những trận đấu sau”.

    Sau khi ghi bàn, Nolito chạy đến băng ghế dự bị để ăn mừng cùng Iker Casillas. Đấy là cách để anh thể hiện sự ủng hộ dành cho người thủ quân đã bất ngờ đánh mất vị trí chính thức trước khi vào giải này. Nhưng việc Casillas vui vẻ ngồi dự bị cho thấy bầu không khí nội bộ đội tuyển hiện rất tốt. Trong khi đó ở trên sân, Sergio Ramos trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều thứ hai lịch sử (134 lần), sau chính... Casillas (167). Anh mang băng thủ quân và thi đấu ngay khi còn chưa khỏi ốm.

    Người đá cặp với anh, Gerard Pique, thì rời sân trong tiếng vỗ tay của khán giả. “Kẻ thù của công chúng” giờ đã được công chúng đón nhận trở lại, khi anh hợp với Ramos trở thành hai hòn đá tảng trước khung thành của David de Gea. Đấy là nền tảng để Tây Ban Nha mơ mộng trở lại ngôi vương, dù tâm thế lẫn tư thế của họ giờ đã khác trước.

    Cục diện bảng D

    - Tây Ban Nha đã giành vé đi tiếp. 
    - Nếu thắng Tây Ban Nha ở loạt cuối, Croatia sẽ giành ngôi đầu bảng. Nếu hòa Tây Ban Nha, họ giành vị trí thứ nhì. 
    - Croatia phải đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời Croatia phải thua thì CH Czech mới có thể giành vị trí thứ 2 bảng D. 
    - Thổ Nhĩ Kỳ chưa bị loại. Nếu thắng CH Czech ở loạt cuối, họ sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 và chờ phân định với các đội xếp thứ 3 ở các bảng khác thông qua chỉ số phụ xem có được đi tiếp hay không.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay