THẦN ĐỒNG HỒI SINH
Cùng năm 2003, Sporting chia tay hai tài năng trẻ, một là Ronaldo và một, là Quaresma. Khi đó, cái tên thứ hai được đánh giá cao hơn. Không chỉ bởi anh chuyển đến Barcelona, mà còn vì những màn trình diễn đáng kinh ngạc trong thời gian CR7 vẫn còn chơi ở đội trẻ Sporting.
Thế nhưng trong hơn 1 thập kỷ qua, nếu như Ronaldo đã phát triển ở tầm thế giới thì Quaresma mãi là cái bóng mờ nhạt. Quaresma chỉ 2 lần góp mặt ở giải đấu lớn. Lần đầu tại EURO 2008, khi anh ra sân 2 trận, chơi tổng cộng 100 phút và ghi 1 bàn vào lưới CH Czech. Sau đó là năm 2012, nhưng không được sử dụng phút nào. Có những lúc tất cả đã quên Quaresma. Chưa bao giờ NHM nghĩ anh sẽ đóng vai chính ở một giải đấu lớn như bây giờ.
Thật vậy, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng. Khi chỉ còn vài tháng nữa sẽ bước sang tuổi 33, Quaresma bỗng hồi sinh mạnh mẽ. Với cái đầu cạo trọc, cầu thủ hiện đang chơi cho Besiktas như biến thành con người khác. Ở lần hiếm hoi được ra sân, trận giao hữu gặp Estonia giữa tuần trước, Quaresma đã mang đến một đêm diễn tuyệt đỉnh, thậm chí làm lu mờ Ronaldo.
Ngoài việc ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn khác, anh còn thực hiện vô số những pha bóng ngẫu hứng gây phấn khích. Đó là cú trivela (vẩy má ngoài) trứ danh dẫn đến bàn mở tỷ số của Ronaldo, pha lập công đầy đẳng cấp sau đó và một vài lần chuyền bóng kiểu rabona.
TÀI SẢN VÔ GIÁ CỦA NGƯỜI BỒ
Quaresma thường bị nhận xét là thiếu tự tin và chơi bóng rườm rà. Nhưng giờ anh đã có niềm tin mạnh mẽ vào bản thân, đồng thời khả năng kỹ thuật thượng thừa. Một số tài năng bùng nổ khi còn rất trẻ, một số khác muộn hơn.
Đó có thể là cách lý giải thích hợp với trường hợp của Quaresma. Ở tuổi 32, anh đang tỏa sáng rực rỡ. Khi đã đạt trạng thái tốt nhất, cầu thủ này là vũ khí, là một tài sản vô giá với Bồ Đào Nha.
Lần đầu tiên những người ủng hộ Bồ Đào Nha nín thở nghe ngóng thông tin về Quaresma. Anh gặp rắc rối với cơ bắp và bị nghi ngờ về khả năng ra sân ở trận gặp Iceland. Sau những thất bại của Bồ Đào Nha ở các giải đấu trước, họ tin rằng thần đồng một thủa sẽ tạo ra sự khác biệt.
Các pha tấn công được đạo diễn bởi Ronaldo và Quaresma - chứ không phải Nani - đủ khả năng phá tan mọi hàng thủ. Với Quaresma, không bao giờ là quá trễ để trở thành một người hùng.