Bởi cùng lúc, anh còn phân tâm với việc hoàn tất vụ chuyển nhượng đến Barcelona. Tối qua, trung vệ 22 tuổi này đã chính thức chia tay Lyon để gia nhập đội bóng xứ Catalan theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm trị giá 25 triệu euro, có thể lên tới 30 triệu euro kèm theo các điều khoản phụ.
Cũng không chỉ có Umtiti, hàng loạt đồng đội của anh ở đội tuyển Pháp cũng đang rơi vào tình trạng gần tương tự. Hôm qua, các bác sĩ của Crystal Palace đã tới Pháp để kiểm tra y tế với thủ thành Steve Mandanda. Man United chuẩn bị gửi đề nghị chính thức tới tiền vệ Paul Pogba trong tuần tới. Thủ môn Benoit Costil đang cân nhắc chia tay Rennes. Hậu vệ Lucas Digne thì phân vân giữa việc ở lại Roma hay trở lại PSG. Tiền vệ Moussa Sissoko đang lắng nghe các lời đề nghị sau khi Newcastle xuống hạng. Trong khi đó, trung vệ Rami cũng không còn muốn tiếp tục gắn bó với Sevilla sau khi ông thầy Unai Emery ra đi.
Đó chỉ là một vài trường hợp trong số những tuyển thủ Pháp vừa đá vừa... ngóng điện thoại. Theo tính toán của tờ L’Equipe, sẽ có 10 thành viên của Les Bleus có thể đổi CLB trong mùa Hè này. Con số này bằng gần 1/2 lực lượng mà HLV Didier Deschamps lựa chọn cho kỳ EURO trên sân nhà. Và rõ ràng, nó không phải là tín hiệu đáng chờ đợi với đội chủ nhà. Bởi một khi không toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ quốc gia, thật khó để các cầu thủ thể hiện 100% phong độ ở giải đấu mà họ nhận được rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, Deschamps cũng chẳng thể làm gì khác vì các học trò của ông đâu có được nhận lương để đá EURO.
Crystal Palace đến tận Pháp mua Mandanda Hôm qua, các bác sĩ của Crystal Palace đã có mặt tại đại bản doanh Clairefontaine của đội tuyển Pháp để kiểm tra sức khỏe của Mandanda. Nếu không có gì bất ngờ, thủ thành số 2 của Les Bleus sẽ sớm chia tay Marseille để gia nhập đội bóng Anh với giá chuyển nhượng 2 triệu euro. |