Mbappe vs Ronaldo, lược sử một ‘mối tình điên dại’

Chúng ta vẫn biết Kylian Mbappe vốn thần tượng Cristano Ronaldo hồi còn nhỏ. Nhưng lại không biết đến câu chuyện đáng kinh ngạc về việc Mbappe thần tượng Ronaldo một cách điên rồ thế nào khi là còn cậu bé…

Mbappe và căn phòng treo đầy poster của Ronaldo. Cậu bé đã biến phòng mình thành sân Bernabeu, phòng họp báo

Chúng ta không lạ gì hình ảnh 4 bức tường trong phòng ngủ thời thơ ấu của Mbappe nhìn ra SVĐ Bondy treo đầy những poster. Một bức tường dành để treo tranh ảnh của Jires Kembo, anh trai nuôi của mình, khi đó đang khoác Rennes. Một bức tường khác xuất hiện ảnh của Neymar và Eden Hazard. Hai bức tường còn lại được dành riêng cho Cristiano Ronaldo.

Điều đáng chú ý, cậu bé Kylian ấy đã biến phòng ngủ của mình thành sân Bernabeu và phòng họp báo. Và, sau khi ăn mừng bàn thắng cùng thần tượng và đội bóng trong tim, cậu bé lại hò hét và thực hiện những cuộc phỏng vấn cùng chiếc micro giả. Tự mình đặt ra các câu hỏi và rồi tự mình trả lời, cậu bé Kylian cảm thấy như mình đang được sống trong thế giới cổ tích của Los Blancos vậy.

Niềm vui khi được gặp thần tượng

Vào ngày 8/12/2009, chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật lần thứ 11 của Kylian. Cậu bé được bố mẹ tặng một món quà rất đặc biệt. Đó là chiếc vé vào sân Velodrome để xem thần tượng CR7 thi đấu với Marseille trong màu áo Real tại vòng bảng Champions League. Cậu bé đòi đến sân sớm 2 giờ để xem Ronaldo tập luyện và không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì liên quan đến idol.

Không những thế, Kylian còn phấn khích đến không thể ngừng nói được và hoàn toàn phát cuồng khi Ronaldo lập cú đúp vào lưới Marseille để Real thắng 3-1. Hết trận, Kylian lẻn ra bãi đậu xe để tới phòng họp báo với hy vọng gặp được thần tượng nhưng cửa đóng kín. Đúng lúc Kylian òa khóc vì bất lực thì thang máy ở sân Velodrome mở ra, Pape Diouf, chủ tịch OM lúc bấy giờ và Jean-Charles De Bono, cựu tiền vệ Marseille đồng thời cũng là BLV của OM TV cùng bước lại.

Họ tái ngộ nhau nhiều lần trong màu áo ĐTQG

Cả hai thấy cậu bé đang nức nở, liền hỏi chuyện và xúc động trước tình cảm cậu bé dành cho thần tượng nên cho cậu vào phòng họp báo nhưng bắt đứng một góc. Kylian hứa nghe lời, nuốt nước mắt vào trong, cố gắng kìm nén tiếng nấc và chờ đợi cho đến khi CR7 xuất hiện.

Kylian cuối cùng cũng xin được chữ ký và ảnh của Ronaldo nhưng khi cả gan xin cả giày thì bị thần tượng từ chối với một nụ cười cùng cái nháy mắt thân thiện. Song, với một đứa trẻ 10 tuổi, được gặp thần tượng, được cho chữ ký và tặng ảnh, thì làm gì còn niềm vui nào lớn hơn. Kylian lâng lâng vui sướng như đi trên mây trong nhiều ngày. Khi quay lại Bondy, bạn bè biết rằng Kylian đã được gặp Ronaldo nhưng lại trêu chọc vì cậu bé đã “mít ướt”. “Tớ điên thật rồi. Các cậu cứ việc trêu chọc tớ. Nhưng tớ đã được gặp CR7, còn lúc đó các cậu đang ở đâu?”, cậu bé đáp lại sắc sảo.

Ronaldo và Mbappe gặp nhau tại EURO 2020

De Bono là em họ của HLV Christophe Galtier, cựu HLV PSG và là người sinh ra, trưởng thành ở Marseille, nhớ lại về màn gặp gỡ cảm xúc ấy: “Tôi tưởng rằng Pape sẽ nói với tôi điều gì đó đại khái rằng hãy đưa thằng bé xuống. Chúng tôi chẳng thể tin rằng chính cậu bé mà chúng tôi cho phép gặp CR7 ngày nào lại là Kylian Mbappe, siêu sao toàn cầu và thủ quân của ĐT Pháp lúc này. Hình như cậu ấy vẫn nhớ một anh chàng đầu trọc ở OM TV, người ấy chỉ có thể là tôi”.

Pape Diouf đã qua đời ở tuổi 68 tại Dakar, Senegal vào năm 2020 do mắc Covid-19. Còn về phần mình, De Bono đã bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. “Bạn về nhà, điện thoại reo lên và bạn nghĩ đó chỉ là một trò đùa, ai đó đã nhầm lẫn chăng? Nhưng câu chuyện như thế thật điên rồ phải không?”, De Bono chia sẻ thêm.

Mbappe đã mời De Bono tới dự khán trận đấu tại Hamburg rạng sáng ngày mai (6/7)

Bởi thực tế, chính Fayza Mbappe, mẹ của Kylian, là người đã thay mặt thủ quân của đội bóng áo lam mời De Bono đến tham dự trận đấu ở Hamburg, để cảm ơn thời khắc của 15 năm trước đã an ủi, động viên và lau khô nước mắt cho Kylian, để cậu bé cuối cùng cũng được gặp thần tượng của mình.

Sau đó, còn rất nhiều những cuộc gặp gỡ giữa Mbappe vs Ronaldo với tư cách đối thủ, trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha hay các CLB chủ quản của hai người. Vào năm 2021, trong cuộc phỏng vấn trên tờ Bild, Mbappe chia sẻ: “Tôi là một đứa trẻ đã mơ ước rất nhiều thứ, nhưng trên hết là có được một sự nghiệp giống như Cristiano Ronaldo.

Mbappe luôn tôn trọng Ronaldo và thành tựu mà CR7 đã đạt được

Khi thi đấu, anh ấy mang lại niềm vui cho khán giả. Điều đó diễn ra đã được 15 năm rồi. Tôi nghĩ những ai yêu bóng đá thì đều yêu mến CR7. Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường và tôi đã ngưỡng mộ anh ấy. Hiếm có cầu thủ nào như anh ấy và tôi đã học được rất nhiều điều từ việc dõi theo hành trình của anh ấy”.

Mới nhất, khi Mbappe chính thức thuộc về Real Madrid, Ronaldo đã gửi đến Mbappe lời chúc mừng và tin tưởng anh sẽ tỏa sáng tại Bernabeu. Rạng sáng ngày mai (6/7), dù kết quả có thế nào, thì Mbappe vẫn luôn tôn trọng idol một thời của mình.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất