Trong chiến thắng tưng bừng 3-0 của Tây Ban Nha trước Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng nay, chân sút Alvaro Morata đã có màn trình diễn chói sáng khi lập một cú đúp. Chia sẻ cảm xúc về trận đấu vừa qua, Morata cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi cống hiến cho đội tuyển, rất hạnh phúc khi ghi bàn. Trước đây tôi không bỏ trận nào của đội tuyển cả. Bây giờ thì cứ như thể trong mơ vậy”.
Khi được hỏi về việc một số người đã lên tiếng mỉa mai hàng công Tây Ban Nha quá cùn, các chân sút không biết ghi bàn trên mạng xã hội, chân sút của Juventus mạnh miệng đáp trả: “Điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng. Nhưng tôi ước rằng tôi có thể mô tả cảm xúc ghi được bàn thắng tại một VCK EURO. Họ luôn bới móc, khi mọi thứ chưa vào guồng họ chỉ trích các tiền đạo không biết ghi bàn”.
Trong khi đó, HLV Vicente Del Bosque tỏ ra rất tự hào về chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ: “Chúng tôi đã giành vé đi tiếp, hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Chúng tôi đã có một trận đấu thật sự tuyệt vời và sẽ tiếp tục tiến về phía trước”.
Ngoài ra, ông còn dành những lời khen cho Morata: “Cậu ấy đã chơi rất tốt và chiến đấu hết mình, thậm chí có tình huống cậu ấy còn lùi về để lấp đầy khoảng trống cho Juanfran”.
Andres Iniesta, cầu thủ xuất sắc nhất trận thì luôn khiêm tốn như thường lệ: “Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất và chúng tôi đã vượt qua thử thách đầu tiên và toàn đội đang đạt phong độ tốt. Tôi xin cảm ơn những người đã dành tình cảm cho tôi nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể và chiến thắng không phải do một người tạo nên”.