Kane bị ví như phiên bản Ronaldo của ĐT Anh

Khương Thượng
16:42 ngày 07/07/2024
Cựu cầu thủ Jamie O’Hara cho rằng tiền đạo thủ quân Harry Kane lúc này là một phiên bản Cristiano Ronaldo của đội tuyển Anh.

Trong vai trò đội trưởng, Harry Kane là niềm hi vọng số 1 của ĐT Anh tại kỳ EURO 2024. Tuy nhiên, màn trình diễn của Kane trong các trận đấu tương đối bình thường. Như ở trận mới nhất trước Thụy Sĩ, Kane gần như vô hình và phải rời sân trong hiệp phụ vì chấn thương.

Cựu cầu thủ Tottenham là Jamie O’Hara đã chỉ trích Kane là một cầu thủ lười biếng và khẳng định ngôi sao của Bayern Munich là người duy nhất khiến ông thất vọng ở trận đấu vừa qua.

Nhận xét về Kane, O'Hara cho biết: "Cậu ấy trông có vẻ không khỏe lắm. Kane rất lười biếng và khiến tôi khó chịu vì màn trình diễn vừa qua. Tôi lo rằng chúng ta đang có một Ronaldo trong đội, và chúng ta phải sử dụng cậu ấy”.

Cựu danh thủ và giờ là BLV Alan Shearer của đài BBC nhận xét: “Đó là một pha bóng tốt (khi bóng được đưa vào vòng cấm trong hiệp một nhưng Kane không cho thấy nỗ lực hết sức để ghi bàn) và Bukayo Saka có quyền hỏi ‘Kane đâu rồi?’. Saka chờ đợi ai đó băng vào vòng cấm và Harry Kane thì chẳng chịu di chuyển”.

Tính ra, Kane đã ghi được 2 bàn ở EURO 2024. Đó là 1 bàn thắng vào lưới Đan Mạch ở vòng bảng và pha lập công quan trọng ấn định chiến thắng cho Anh ở hiệp phụ trận đấu với Slovakia tại vòng 16 đội. Nhưng dĩ nhiên là người hâm mộ trông đợi nhiều hơn từ Kane.  

Trong trận tứ kết với Thụy Sĩ trên sân Dusseldorf vừa qua, Kane chỉ chạm bóng 27 lần, không dứt điểm trúng đích hay qua người lần nào và mất bóng tới 10 lần. Tiền đạo 30 tuổi phải nhường chỗ cho Ivan Toney ở phút 109 do chấn thương.

Do Kane mờ nhạt, Anh không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào và bị Thụy Sĩ chọc thủng lưới bởi cú đệm cận thành của Breel Embolo phút 75. Phải nhờ tới bàn thắng từ ngoài vòng cấm của Saka, Tam sư mới quân bình tỷ số 1-1 và đưa trận đầu vào hiệp phụ rồi loạt luân lưu.

Tại đây, Jordan Pickford đã cản phá cú sút của Manuel Akanji ngay lượt đầu. Về phía ĐT Anh, lần lượt Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney và Trent Alexander-Arnold đều thực hiện thành công, giúp đội nhà thắng 5-3 và giành vé vào vòng bán kết.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất