Bóng Đá Plus trên MXH

EURO 2016: Đội bóng “xấu” vẫn có quà?
Việt Hà • 10:52 ngày 08/07/2016
Bồ Đào Nha chỉ còn cách ngôi vô địch một trận đấu nữa. Triết lý thực dụng khô khan của Fernando Santos sắp đến ngày hái quả. Chỉ là “sắp” thôi vì EURO cần một cái kết có hậu hơn là sự lên ngôi của thứ bóng đá làm bực mình người xem.

    ĐỐI THỦ KHÓ CHỊU NHẤT EURO

    Ở trận bán kết, Bồ Đào Nha cầm bóng ít hơn đối thủ (46% so với 54% của Xứ Wales). Và một lần nữa họ lại chiến thắng. Croatia, Ba Lan rồi Xứ Wales đều trở thành nạn nhân của việc…cầm nhiều bóng trước đối thủ thực dụng. Hóa ra, được chơi bóng lại là điều tồi tệ nếu phía trước bạn là đoàn quân của Fernando Santos.

    Thực tế cho thấy Bồ Đào Nha phần nào cởi mở hơn ở trận bán kết với Xứ Wales. Họ chịu khó dâng cao trước đối thủ chủ trương thận trọng. Nhưng ngay khi có liền hai bàn thắng, các học trò của Fernando Santos lập tức chui vào vỏ ốc phòng ngự quen thuộc. 2-0 là chiến thắng đậm nhất của Bồ Đào Nha tại EURO lần này. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự cải thiện về lối đá.

    Cho tới sau trận bán kết đầu tiên, Bồ Đào Nha có tổng cộng 81 pha phạm lỗi, ngang với Italia và cao hơn các đội còn lại. Fernando Santos không giấu giếm chủ trương phá lối chơi đối phương thay vì áp đặt và tấn công. Sự khác biệt ở chỗ: trong khi Italia lĩnh 18 thẻ vàng (cao nhất EURO) thì Bồ Đào Nha chỉ có 7. Người Italia không cần người Bồ Đào Nha dạy họ chơi phòng ngự, nhưng Italia cần học hỏi sự láu cá, mưu mẹo của những cầu thủ đậm chất Nam Mỹ bên phía Bồ.

    Đó là một lợi thế cho Fernando Santos trong việc xây dựng lối đá thực dụng cho Bồ Đào Nha. Vị HLV 61 tuổi trong 20 năm cầm quân chỉ làm việc ở hai quốc gia Hy Lạp và BĐN, cũng như từng dẫn dắt đội tuyển hai nước này. Santos biết pha trộn một cách hài hòa thứ bóng đá phòng ngự của ĐT Hy Lạp vào những đôi chân nghệ sĩ của người Bồ Đào Nha. Để rồi, tập thể trong tay ông trở thành một đối thủ khó chịu bậc nhất tại EURO 2016. Không phòng ngự “cù nhầy” như Hy Lạp năm 2004, Bồ Đào Nha của Santos biết tận dụng khả năng tấn công của Ronaldo, Nani trong một hệ thống vô cùng chặt chẽ và kỷ luật.

    Những điều chỉnh linh hoạt cũng là điểm mạnh của Bồ Đào Nha. Ở vòng bảng trước các đối thủ yếu, tiền vệ tài hoa Moutinho luôn đá chính nhằm giúp BĐN chiếm lĩnh thế trận. Nhưng từ vòng đấu loại trực tiếp, Moutinho bật lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Adrien Silva cản phá và tranh chấp tốt. Chưa yên tâm, Santos tiếp tục tận dụng sức càn lướt của tài năng 18 tuổi Renato Sanches. Tư tưởng thực dụng và an toàn được Fernando Santos đặt lên cao nhất.

    Bồ Đào Nha 2-0 Xứ Wales (Bán kết EURO 2016)
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    NÚI CAO CUỐI CON ĐƯỜNG

    Bồ Đào Nha đã chấp nhận từ bỏ bản ngã của một “Brazil châu Âu” để tìm đến thành công bằng con đường thực dụng. Sự thay đổi chóng mặt đó, suy cho cùng, không còn gây nhiều ngạc nhiên trong thời đại bóng đá ngày càng mất đi tính cống hiến. Sự thận trọng đang lên ngôi tại EURO 2016 với tỷ lệ bàn thắng chỉ còn 2,14 bàn/trận, thấp nhất trong 20 năm qua (EURO 1996 chỉ có 2,06 bàn/trận).

    World Cup 1994, Brazil “xịn” của Carlos Alberto Perreira cũng từ bỏ bản sắc khi chuyển sang lối chơi an toàn đến chán ngắt. Đó cũng là chức vô địch thế giới kém lung linh nhất của Selecao. Giờ đây người Bồ Đào Nha đang đi lại con đường đó, nhưng phía cuối liệu có vầng hào quang chờ đón?

    Cần phải đặt câu hỏi như thế vì hành trình tới chung kết của thầy trò Fernando Santos khá suôn sẻ. Ngoại trừ một Croatia khá sắc sảo, những đối thủ còn lại đều thua Bồ Đào Nha về đẳng cấp. Ronaldo và các đồng đội chưa từng gặp một đối thủ tầm cỡ hàng đầu thế giới, như Pháp hoặc Đức. Lối chơi thực dụng của Fernando Santos vì thế cũng chưa có được bài test chính xác nhất.

    Những gì người ta nhìn thấy ở Bồ Đào Nha bây giờ vẫn là một lối chơi chưa thực sự rõ nét (dù những người lạc quan thì cho rằng đó là sự khó lường), chủ yếu dựa trên tính kỷ luật và sự thận trọng. Sự khác biệt giúp Bồ Đào Nha đi tiếp cuối cùng vẫn phải trông vào Ronaldo, người đã có 3 bàn thắng tới lúc này. 

    Sau 12 năm, ngôi sao số một Bồ Đào Nha lại góp mặt trong trận chung kết giải vô địch châu Âu. Không ai khát khao nâng cúp bằng cầu thủ 31 tuổi. Nhưng một mình Ronaldo liệu có giúp Bồ Đào Nha vượt qua ngọn núi sừng sững ở trận đấu cuối cùng vào ngày 11/7?

    Lóa mắt vì tiền thưởng?
    Tại EURO 2016, UEFA đã nâng tổng mức tiền thưởng lên đến 301 triệu euro, tăng 50% so với EURO 2012 (192 triệu euro). Riêng đội vô địch có thể kiếm tới 27 triệu euro (chênh lệch ít nhiều tùy thuộc vào số trận thắng ở vòng bảng). Con số này cao hơn hẳn EURO 2012 khi đội vô địch Tây Ban Nha chỉ kiếm 23,5 triệu euro. Giới chuyên môn nhận định tiền thưởng lớn cũng là nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha hy sinh lối chơi cống hiến để chiến thắng bằng mọi giá.

    Cristiano Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 3 bàn thắng trở lên ở hai VCK EURO liên tiếp.
    Bàn mở tỷ số vào lưới Xứ Wales rạng sáng qua là pha lập công bằng đầu thứ 5 của Ronaldo ở các VCK EURO, nhiều nhất lịch sử giải đấu.
    14 Sau trận gặp Xứ Wales, Ronaldo đã góp công vào 14 bàn thắng của Bồ Đào Nha ở sân chơi EURO (9 bàn thắng, 5 đường kiến tạo).

    CRISTIANO RONALDO: “Chúng tôi đã ở rất gần giấc mơ”
    Cristiano Ronaldo tin rằng Bồ Đào Nha sẽ lên ngôi tại EURO 2016, sau khi anh có màn trình diễn siêu hạng trong chiến thắng trước Xứ Wales. “Tôi hy vọng sau trận chung kết chúng tôi sẽ mỉm cười. Tôi luôn nói rằng giấc mơ của mình là giành được danh hiệu cùng với Bồ Đào Nha. Chúng tôi hiện đã ở rất gần giấc mơ đó và rất tin tưởng vào khả năng sẽ đăng quang”, Ronaldo cho biết.


    Ronaldo an ủi Bale
    Khác với vẻ kiêu ngạo thường thấy, sau trận bán kết, Cristiano Ronaldo tiến về phía Gareth Bale với gương mặt đầy sự chia sẻ, để an ủi đồng đội tại CLB Real Madrid. Ngôi sao người Bồ Đào Nha còn ghé vào tai Bale để nói điều gì đó và nhận được cái vỗ vai đầy thân mật từ Bale. Đây chính là hình ảnh mà CĐV Real chờ đón, khi cả hai ngôi sao của họ có lối ứng xử khá thân mật với nhau.


    Tháp Eiffel mang màu cờ Bồ Đào Nha
    Tháp Eiffel hôm qua được chiếu sáng dưới hai màu chủ đạo đỏ và xanh của quốc kỳ Bồ Đào Nha. Trong thời gian diễn ra EURO 2016, thành phố Paris phối hợp cùng hãng viễn thông Orange đã xây dựng lại hệ thống chiếu sáng cho tháp Eiffel. Sau 22h55, màu cờ của quốc gia chiến thắng trong trận đấu hôm đó sẽ hiển thị trên tháp Eiffel trong 15 phút.


    Ronaldo - Nani, cặp tấn công ăn ý nhất
    Ronaldo - Nani đang là cặp tấn công hiệu quả thứ hai tại EURO 2016. Tính đến thời điểm này, họ đã ghi được tổng cộng 6 bàn thắng, chỉ kém mỗi cặp Griezmann - Giroud của Pháp với 7 bàn thắng. Tuy nhiên, Griezmann và Giroud chỉ phối hợp cùng nhau ghi 2 bàn. Trong khi đó, cặp Ronaldo - Nani đã có 3 bàn thắng sau các pha phối hợp với nhau.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay