Đêm qua, trái bóng Beau Jeu đã lần đầu tiên lăn trên thảm cỏ Stade de France, khởi đầu cho một mùa hè EURO sôi động. Trận mở màn giữa chủ nhà Pháp và Romania cũng khiến người xem ít nhiều thỏa mãn với sự kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối cùng bằng siêu phẩm sút xa của Payet.
Tuy nhiên, trận đấu đêm qua lại diễn ra vào khung giờ muộn (2h sáng) cộng thêm sáng nay là ngày nghỉ của không ít cơ quan nên các tín đồ bóng đá thoải mái xem trọn vẹn trận mở màn mà không lo dậy muộn. Chính điều này dẫn tới cảnh... khóc hận của các quán cafe vào buổi sáng.
"Thường thì cuối tuần giờ này chúng tôi gần như chật bàn, thế mà sáng nay lại chả có mấy anh em đến uống cafe. Hầu hết là các chị em phụ nữ đi ăn sáng xong tới nhâm nhi hoặc ngồi cùng bạn bè tám chuyện. Chắc giờ này mấy anh xem bóng đá đêm qua vẫn còn chưa dậy nổi nữa", anh H., quản lý một quán cafe nổi tiếng ở phố Vĩnh Hồ hài hước chia sẻ.
Xem ra, trong một tháng EURO sắp tới, các quán cafe sẽ phải chấp nhận cảnh đìu hiu buổi sáng và hy vọng gỡ gạc lại vào buổi tối, thời điểm các trận đấu sớm của cúp bóng đá châu Âu diễn ra. Dịp EURO này, có lẽ chỉ có bia hơi mới là dịch vụ ăn khách hơn cả.