Cabaye cũng muốn về Việt Nam

Trong chuyến thăm tới gia đình Cabaye, tôi đặc biệt ấn tượng với bà nội của anh. Dù hôm nay sức khoẻ bà Thoa có vấn đề một chút, nhưng bà vẫn hào hứng dành cho tôi một buổi trò chuyện thú vị.
- PV: Xin chào bà! Cháu rất hạnh phúc vì được bà và gia đình đón tiếp nồng nhiệt như thế này!

- Bà Mai Thị Thoa: Chào cháu! Nghe đến từ Việt Nam là bà vui lắm!

- Thưa bà, bà đến Pháp năm bao nhiêu tuổi ạ?
- Bà đến Pháp năm 21 tuổi, sau khi quen ông nhà được 1 năm.

- Ồ, vậy là đã 65 năm?
- Đúng rồi, khi mới đến đây, chỉ có một mình bà là người Việt Nam. Bây giờ thì đông đúc rồi. Khu này nhiều người Việt lắm!

- Trong số các con các cháu, ai gần gũi với bà nhất, có phải Yohan không?
- Tôi hiện có 7 đứa con nên rất đông cháu! Mỗi đứa một tính cách, một kiểu sống. Ngày nhỏ Yohan cũng hay chơi với bà nội và thi thoảng hỏi về Việt Nam. Cháu biết không, đến bây giờ nó vẫn muốn về thăm Việt Nam, nhưng chưa thu xếp được thời gian!

- Chắc hẳn gia đình bà tự hào về Yohan lắm?
- Ồ, tất nhiên rồi! Gia đình bà yêu thể thao. Yohan khoác áo đội tuyển Pháp. Giá như Geoffrey (em trai Yohan Cabaye) khoác áo đội tuyển Việt Nam nữa thì vô cùng hoàn hảo!


- Trong số các con các cháu bà, có ai biết chút tiếng Việt không?
- Không ai đâu, nhưng chúng biết những từ cơ bản như cơm, phở, bố mẹ, ông bà... Bà vẫn giữ thói quen ăn cơm Việt hàng ngày. Bà xa lạ với đồ ăn Pháp lắm! Mấy đứa cháu bà cũng thích một vài món ăn Việt như phở, cơm rang (cười).

- Thưa bà, bố của Yohan sinh ra tại Việt Nam hay tại Pháp?
- Bà sinh 3 đứa ở Việt Nam, 5 đứa ở Pháp (một cô con gái mất từ lúc nhỏ - PV). Con cả sinh lúc vợ chồng bà vẫn còn ở Hà Nội, con thứ hai lại sinh tại Pháp. Đứa thứ ba và thứ tư ra đời lúc vợ chồng bà về thăm Việt Nam lần đầu. Bố Yohan là thứ năm và được sinh ra tại Pháp.

- Giờ bà có mong về Việt Nam chơi lần nào nữa không?
- Thú thực với cháu, bà rất muốn. Nhưng sức khoẻ có vấn đề rồi, nên chắc chắn bà không có cơ hội về Việt Nam nữa đâu!

- Vậy bà động viên Yohan về thăm Việt Nam một lần trong lần gần nhất nhé?
- Chắc chắn rồi! Nó sẽ thăm Việt Nam, không chỉ một lần!

- Xin cám ơn bà rất nhiều! Chúc bà luôn vui, mạnh khoẻ và trường thọ.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất