Bố của Adriano Schmidt: 'Đào tạo trẻ ở Đức rất khắc nghiệt'

Khi được hỏi quan điểm của bản thân về đào tạo trẻ ở Đức sau khi chứng kiến những gì con trai đã trải qua, ông Bùi Hải Quân, bố của trung vệ Adriano Schmidt tiết lộ rằng, đó là một quá trình rất khắc nghiệt và bài bản từ nhỏ.

Ông quân chia sẻ, ở Đức có cái hay rằng dù bạn sống ở “vùng sâu vùng xa, vùng ít được biết đến” nhưng ai có năng khiếu thì người ta sẽ gọi bố mẹ, phụ huynh đến, động viên, tạo điều kiện cho phát huy hết khả năng của người đó. Rồi sau khi được tuyển chọn, thì sẽ được quan sát, chọn lọc rất kỹ và chuyện kinh phí đều không phải lo lắng gì.

“Học hành bên này thì không phải lo gì cả, ngay cả ở các lớp năng khiếu. Nhà giàu thì không nói làm gì, nhưng nhà trung lưu thì cũng thế. Được nơi tuyển dụng lo toan hết. Như Adriano thì bắt đầu theo học từ lớp 2. Cuối tuần nào cũng được mẹ chở đi, hoặc tự đi tàu điện ngầm và xe bus tới sân tập. Ở đây thì làng nào, khu nào cũng có một sân bóng. Như nhà tôi ở đây chẳng hạn, chị có thể nhìn qua cửa sổ đấy, có một sân bóng mini ngay sau nhà. Lúc nhỏ Adriano và các bạn của nó hay ra đó đá bóng. Đá đến vỡ hết cửa kính, phải thay đi thay lại rất nhiều lần”, ông Quân chia sẻ.

Adriano và em gái út

Ông Quân nhấn mạnh rằng, nói như vậy để thấy ngay từ khi mới bắt đầu được tuyển chọn, công tác đào tạo ở Đức đã rất bài bản và nhận được sự quan tâm đặc biệt. Gia đình cũng sẽ tạo điều kiện hết sức để con cái phát huy được hết khả năng của mình. “Sau khi được nhận vào rồi, các cầu thủ nhí sẽ còn trải qua một quá trình sàng lọc rất khắt khe. Có thể từ 100 đứa trẻ, nhưng một hai tháng đầu đã rơi rụng khoảng một nửa. Số ít trụ lại thì tiếp tục trải qua các quá trình đào tạo nâng cao, có thể thi đấu ở các đội trẻ tại các giải nghiệp dư để tích lũy kinh niệm.

Ở Đức, cầu thủ được xếp hạng theo bậc. Nếu là bậc 1, bậc 2 thì có thể thi đấu ở hạng Nhì hay Bundesliga. Nhưng quả thật, để được xếp vào hạng 1 và 2, thì không phải cầu thủ nào cũng làm được. Như Adriano cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, lòng kiên nhẫn để có thể thi đấu chuyên nghiệp và có cơ hội khoác áo ĐTQG”, ông Quân cho biết thêm.

Adriano (thứ hai từ phải sang) bên gia đình (mẹ Adriano đang có bầu con gái út)

Vốn là một người rất bận rộn, nhưng ông Quân vẫn dành nhiều thời gian để theo dõi con trai thi đấu. Hè 2024, ông về Việt Nam chơi 1 tháng và có theo chân con trai đi khắp nơi. Ông Quân cho biết, bản thân ông thấy bóng đá quê nhà đang phát triển, có nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, đầu óc, tư duy chiến thuật tốt nhưng cái chính là phải rèn được thể lực thật sung mãn, thể hình cũng cần được rèn luyện từ nhỏ để không bị lép vế trong các pha tranh chấp tay đôi, tì đè.

“Nền bóng đá nào cũng thế thôi, muốn tốt thì phải đầu tư vào tuyển dụng nhân tài và đào tạo bài bản, không ngại đi một ngày đàng học một sàng khôn, kiên nhẫn và không bỏ cuộc. Người Đức họ là số 1 về điều này”, ông Quân kết luận.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất