"Tôi rất muốn điều này với tuyển thủ Faker. Tôi muốn nói điều này không phải vì với tư cách là bình luận viên của LCK mà là một cá nhân mang tên Jeon Yong-jun. Faker này, cảm ơn cậu nhé!", bình luận viên Jeon Yong-jun chia sẻ.
"Thực lòng tôi rất muốn cảm ơn cậu. Khi các tuyển thủ vì muốn trưởng thành hơn, muốn tìm kiếm cơ hội thi đấu và ra nước ngoài, tôi vẫn mừng cho họ. Nhưng với riêng tuyển thủ Faker, tôi đã rất lo lắng ở thời điểm mà chưa biết tin chính thức về tương lai của cậu".
"Tôi đã thử tìm kiếm và hỏi mọi người khi mọi thứ quá im ắng. Thực sự không phải tôi nói ra với vai trò là bình luận viên của LCK đâu. Bản thân tôi thực sự rất cảm ơn Faker vì đã ở lại. Tôi đã rất vui mừng vì điều đó quá tuyệt vời".
Tiếp lời Jeon Yong-jun, BLV Lee "CloudTemplar" Hyun-woo cũng nhấn mạnh: "Đúng như vậy. Khi mà tin tức Faker và T1 tái ký hợp đồng 3 năm được công bố, nó đã trở thành tin tức chấn động toàn thế giới".
Trong khi đó, Faker chia sẻ rằng: "Có lẽ bởi vì bản thân em cũng rất biết ơn đội tuyển và giải đấu, trái tim em cũng ngập tràn sự biết ơn với người hâm mộ của mình nữa, nên em đã gia hạn hợp đồng và giờ đây có thể gặp mặt tất cả mọi người. Đối với em thì đây [việc tái ký hợp đồng 3 năm với T1] cũng là một điều tuyệt vời".
Hôm 28/11, trang chủ T1 xác nhận Lee "Faker" Sang-hyeok đã đặt bút ký hợp đồng mới với tổ chức đến hết năm 2025. Sự nghiệp của Faker gắn liền với T1. Kể từ khi thi đấu vào năm 2013, Faker đã và đang được coi là tuyển thủ vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại ở Hàn Quốc nói riêng và trên thế giới nói chung. Tính đến thời điểm hiện tại, Faker đã cùng T1 giành 3 chức vô địch thế giới (2013, 2015, 2016), 3 danh hiệu quốc nội và 2 MSI (2016, 2017).