BÀN THẮNG
Hải Phòng: Stevens (24’), Đình Bảo
(33’), Ngọc Tân (90’+4)
SHB.ĐN: Huy Toàn (52’), Đức
Chinh (90’+1)
Thế trận 1 chiều
Sau
trận thắng nghẹt thở 1-0 trên sân của TP.HCM ở vòng trước, tưởng như khi gặp
SHB.ĐN, Hải Phòng sẽ tiếp tục áp dụng cách chơi quen thuộc phòng ngự, phản
công. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã gây ngạc nhiên với người xem và cả chính đối thủ.
HLV Trương Việt Hoàng quyết định để học trò tấn công áp đảo với rất
nhiều đường chuyền dài hướng đến cặp tiền đạo Stevens-Fagan.
Chân sút Stevens liên tục làm khổ hàng thủ đối phương. Ảnh: Đức Cường
Sự năng nổ của cặp
đôi người Jamaica này đã đẩy hàng thủ SHB.ĐN vào thế chống đỡ vô cùng vất vả.
HLV Nguyễn Minh Phương đã cắt cử trung vệ Louis theo sát như hình với bóng với Stevens nhưng phải nói rằng chân sút của Hải Phòng quá khoẻ trong các pha tranh
chấp cũng như xoay trở rất khéo léo.
Hải
Phòng tạo nên thế trận 1 chiều đối với cựu vương SHB.ĐN và không phải chờ đợi
lâu, phút 24, Stevens khống chế gọn gàng trước khi tung ra cú dứt điểm chìm làm
bó tay thủ môn Văn Hưng. Tiếp đà hưng phấn Hải Phòng còn làm khổ sở đối phương
với quyết tâm giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1.
Niềm vui của Hải Phòng. Ảnh: Đức Cường
Tấn công dồn dập, đội chủ
nhà đã được đền đáp với pha làm bàn khá hay của Đình Bảo sau pha đánh đầu chiến
thuật của Stevens ở phút 34. Dẫn 2-0 và có được thế trận vững chắc nên nhiều
người đã nghĩ đến việc Hải Phòng sẽ giành trọn vẹn 3 điểm.
Bóng đá quá khó lường
SHB.ĐN
quá choáng váng trước sức tấn công của Hải Phòng và khi bị dẫn 2 bàn thì không
còn cách nào khác họ phải có sự thay đổi về nhân sự để lấy lại thế trận. Sự có
mặt của tiền vệ Minh Tâm và đặc biệt là Huy Toàn phần nào giúp SHB.ĐN chấn chỉnh
lại lối chơi và có nhiều đường bóng sắc nét hơn. Phút 52, cú đá phạt của Huy
Toàn đập vào hàng rào Hải Phòng đi đổi hướng đã làm bó tay thủ môn Văn Lâm giúp SHB.ĐN rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
SHB.ĐN rất nỗ lực lấy lại thế trận. Ảnh: Đức Cường
Bàn thắng này mang tính bản lề, đem lại sự tự
tin cho đội khách họ không ngừng tấn công những phút sau đó. Nhưng
khi chân sút Đỗ Merlo đánh mất cảm giác bóng và vụng về trong các pha xử lý thì
sự lên tiếng của Đức Chinh ở phút 90+1 đã đem về bàn gỡ 2-2. Đấy là tình huống
cho thấy sự nhạy bén trong di chuyển của Đức Chinh khi anh lẳng lặng thoát xuống
để dứt điểm trong thế không bị ai kèm.
Đức Chinh chơi rất năng nổ và có 1 bàn thắng. Ảnh: Đức Cường
Tỷ số hoà được thiết lập dưới cơn mưa nặng
hạt ở Lạch Tray tưởng như sẽ đóng đinh số phận trận đấu. Tuy nhiên, sự kịch
tính đã được đẩy lên cao đúng giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 4, Ngọc Tân có
pha dứt điểm chính xác mang về 3 điểm cho Hải Phòng. Giành
chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước kình địch SHB.ĐN, Hải Phòng đang cho thấy dù bị
đẩy vào thế khó thì quyết tâm chiến thắng vẫn vượt lên trên tất cả.
Quan trọng hơn, 3 điểm trước
SHB.ĐN sẽ là bước đà cho đội bóng đất Cảng trên hành trình đánh chiếm Top dẫn đầu
BXH.
Đội hình thi đấu
Hải Phòng: Văn Lâm, Anh Hùng,
Hoài Dương, Văn Phú, Thành Long, Đình Bảo (Cảnh
Dương, 63’0, Ngọc Tân, Quốc Trung, Việt Phong (Xuân Hùng, 75’), Stevens (Văn
Lợi, 89’), Fagan
SHB.ĐN: Văn Hưng, Anh Quang,
Văn Long, Louis, Thanh Hải (Huy Toàn, 46’), Việt Anh (Minh Tâm, 40’), Thanh Thịnh, Tiến Dụng, Junior,
Đỗ Merlo, Đức Chinh