Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam rạng rỡ ngày trở về
TUẤN THÀNH • 06:41 ngày 04/12/2018
Sau trận thắng chủ nhà Philippines 2-1 tại bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam đã đáp chuyên cơ trở về Hà Nội. Trên gương mặt thầy trò HLV Park Hang Seo đều rạng rỡ nụ cười chiến thắng khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào chiều qua.

    Khác với những thủ tục rườm rà và phải chờ đợi rất lâu ở sân bay trong ngày đến Bacolod (Philippines), chiều qua lúc về Nội Bài, thầy trò HLV Park Hang Seo được dành một cửa ưu tiên với thủ tục nhập cảnh cực kỳ nhanh gọn trong sự chào đón của tất cả nhân viên an ninh. Vì thế, dẫu khá mệt mỏi do phải dậy sớm chuẩn bị cho chuyến bay, nhưng các tuyển thủ Việt Nam đều rất hớn hở, nhất là khi được gặp lại người thân và các fan đã đến rất đông tại sân bay chờ đón đội. Đấy là chưa kể, đồng hành trên chuyến bay cùng ĐT Việt Nam về Nội Bài còn có gần trăm CĐV, những người đã sang Bacolod để “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Park Hang Seo, nên các tuyển thủ luôn phải… thường trực nụ cười trên môi để chụp ảnh lưu niệm với khán giả.

    Trò chuyện cùng chúng tôi trước giờ chuyến bay cất cánh, trung vệ Đình Trọng cho biết: “Tôi và cả đội đều rất vui sau trận thắng Philippines ngay trên sân của họ, bởi điều ấy sẽ tạo lợi thế rất lớn cho ĐT Việt Nam ở bán kết lượt về tại Mỹ Đình. Thắng 2-1 trên sân đối phương cảm giác thiệt đã, nhưng hơi tiếc là chúng tôi không thể giữ trắng mành lưới trong trận này”. 

    Ngồi kế Đình Trọng, bạn thân và là trung vệ Bùi Tiến Dũng khá trầm tư, bởi anh chỉ mới được HLV Park Hang Seo tung ra sân ở vài phút cuối trận gặp Campuchia. Tuy nhiên, Tiến Dũng chia sẻ: “Tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng để khi được vào sân là chiến hết mình”. Cùng tâm trạng với Tiến Dũng là tiền vệ Hồng Duy. Ngay sau trận thắng Philippines, trò chuyện cùng người viết, Duy “pinky” đã cười hớn hở như thể anh là người ghi bàn trong trận bán kết lượt đi. Với Hồng Duy thì: “Chiến thắng của đội nhà là niềm vui chung của tất cả chúng tôi, dẫu là đá chính hay ngồi dự bị”. Suy nghĩ như thế, nên tuyển thủ trẻ đang khoác áo HAGL luôn có sự tập trung cao nhất và trong lần đầu ở giải này được HLV Park Hang Seo tung ra sân trận gặp Campuchia, Hồng Duy đã thi đấu cực kỳ ấn tượng, khiến tất cả phải bất ngờ.


    Lúc trò chuyện, người viết cũng đã chuyển lời nhắn gửi của người hâm mộ đến các tuyển thủ Việt Nam, rằng hãy tập trung cao nhất cho trận bán kết lượt về sắp tới, bởi thắng Philippines ở lượt đi chưa có nghĩa là chúng ta đã vào chung kết. Khi ấy, Đình Trọng đã bảo: “Anh và mọi người yên tâm, chúng tôi luôn nhắc nhau phải tập trung cao nhất cho từng trận đấu. Thắng thì vui đấy, nhưng sau đó phải quên ngay để tập trung cho trận tiếp theo, vì mục tiêu vẫn còn ở phía trước”.

    Trên chuyến bay, trong lúc các học trò tranh thủ nghỉ ngơi, HLV Park Hang Seo và các trợ lý lại lấy băng ghi hình trận bán kết vừa diễn ra để tiếp tục điều nghiên đối thủ Philippines. Có lẽ ông thầy người Hàn Quốc vẫn muốn cho đồng nghiệp Sven-Goran Eriksson thêm một lần bất ngờ trên sân Mỹ Đình.

    Sau khi về đến Hà Nội, cả đội đã di chuyển về khách sạn và được xả trại nghỉ ngơi. Hôm nay (4/12), ĐT Việt Nam sẽ bước vào tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết lượt về vào ngày 6/12 tới.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay