“Ở thời của tôi, chúng tôi chơi bóng trên đường phố và được chạm quả bóng đến cả nghìn lần mỗi ngày”, Cannavaro tâm sự trên Radio Deejay. “Giờ họ thiếu cái cảm giác đó với trái bóng. Họ chơi khoảng một giờ tại học viện đào tạo và chấm hết”.
“Chúng ta cố gắng dậy những đứa trẻ chiến thuật ở độ tuổi đó, nhưng kinh nghiệm cho thấy sau này chúng học cũng chẳng muộn. Bọn trẻ cần phải có cảm giác với trái bóng và làm thế nào để di chuyển nó khi chúng vẫn còn trẻ”.
“Tôi từng nghe về ý tưởng chơi đẩy lên phía trước tại Coverciano (trung tâm tập luyện của LĐBĐ Italia - PV), nhưng tôi nói từ nhiều năm qua với kinh nghiệm của mình rồi. Ví dụ, trong trận hòa Đan Mạch 2-2, Federico Balzaretti lẽ ra có thể ngăn Niclas Bendtner bật cao đánh đầu thoải mái. Anh ta cần phải chiếm lĩnh vị trí trong vòng cấm”.
Cannavaro cũng bày tỏ sự ấn tượng với đội bóng đang dẫn đầu Serie A là AS Roma, đội bóng mới chỉ để thủng lưới 1 bàn trong khi ghi tới 20. “Ngày nay, bạn phải phòng ngự với 11 người và Roma là đội bóng đang chơi hay nhất thời điểm này. Như Ciro Ferrera tâm sự, chúng tôi cần phải đeo bám tiền đạo đối phương cho dù anh ta đi… toilet”.