Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận: Thôi chủ quan đi Azzurri!
HUY HIẾU • 09:19 ngày 12/10/2014
Sau bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Giorgio Chiellini, HLV Antonio Conte nhảy múa ăn mừng như thể Italia vừa thắng trận chung kết World Cup! Sự chủ quan khinh địch đã suýt làm hại thanh danh của đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới!
    BÀI HỌC CHO AZZURRI!
    Chuyện ĐT Italia chơi kém trước những đối thủ yếu là điều không mới, nó đã tồn tại trong nhiều thập niên. Trước ĐT Azerbaijan chỉ là một ví dụ mới nhất, minh họa cho “bản tính khó dời” của Azzurri. 

    Tháng 9/2006, trong trận đấu chính thức đầu tiên với tư cách nhà ĐKVĐ thế giới, Italia đã bị Lithuania cầm hòa 1-1 ngay trên “chảo lửa” San Paolo tại Napoli. Hôm ấy, Filippo Inzaghi có bàn gỡ hòa 1-1 ngay ở phút 30, nhưng Azzurri bất lực trong việc tìm bàn thắng thứ hai trong 1 giờ đồng hồ còn lại. Đó là kết quả đáng xấu hổ trong lần đầu tiên Azzurri bước vào trận với tư cách đội 4 lần VĐTG.

    Rạng sáng qua, khi Chiellini lúng túng đưa bóng vào lưới nhà lúc trận đấu chỉ còn chừng 15 phút, các tifosi theo dõi trận đấu đã nghĩ về kịch bản Lithuania 8 năm trước. Sự tập trung, bản lĩnh và một chút may mắn đã giúp Azzurri ghi được bàn quyết định, tránh một kết cục ô danh. Tuy nhiên đó vẫn là bài học lớn mà HLV Conte cùng các học trò phải nghiêm túc nhìn nhận. 

    Sau bàn mở tỷ số của Chiellini, Azzurri vẫn tạo ra được không ít cơ hội, nhưng các chân sút Italia đã thi đấu theo kiểu biểu diễn, thậm chí có phần diễu cợt đối thủ kém họ tới… 82 bậc trên BXH FIFA mới nhất. Rạng sáng qua, ĐT Italia đã may mắn giành trọn 3 điểm, nhưng họ cần nghiêm túc xem xét lại thái độ thi đấu, nếu không muốn lặp lại câu chuyện ngớ ngẩn như tại cuối vòng loại World Cup 2014… 


    ITALIA PHẢI LÀ HẠT GIỐNG!
    ĐT Italia đã giành vé dự VCK World Cup 2014 ngay từ tháng 9/2013. Chính điều đó đã phần nào khiến họ lơi lỏng, hòa cùng tỷ số 2-2 trong cả 2 trận cuối trước Đan Mạch và Armenia. Kết quả là Italia rơi khỏi Top 7 trên BXH FIFA tháng 10/2013, khiến họ mất suất hạt giống và phải rơi vào bảng tử thần World Cup 2014, một phần nguyên nhân dẫn tới việc phải rời Brazil Hè vừa qua ngay sau vòng bảng.

    Đó là bài học quá đắt cho sự chủ quan của đội bóng áo thiên thanh. Tất nhiên  với việc ít nhất 2 đội dẫn đầu mỗi bảng được vào thẳng VCK, Italia không cần quá lo lắng. Nhưng đội quân của HLV Conte vẫn cần vị trí hạt giống, họ sẽ phải chiến đấu cật lực để giành lấy 1/4 suất hạt giống trong lễ bốc thăm phân bảng VCK EURO 2016, bên cạnh 2 hạt giống mặc định là chủ nhà Pháp và ĐKVĐ Tây Ban Nha (nếu vượt qua vòng loại). 

    Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2012, ĐT Italia thắng 3 trận liên tiếp. Tuy nhiên, 2 chiến thắng trước các đối thủ yếu Na Uy và Azerbaijan rõ ràng chưa phải thước đo đáng tin cậy cho sức mạnh của Azzurri, trong khi trận thắng Hà Lan chỉ là giao hữu. 
    Những đối thủ khó nhằn hơn như Bulgaria và Croatia đang đợi Italia ở phía trước, và để giành suất hạt giống, đội quân của HLV Conte cần nhiều hơn nữa sự tập trung!

    ITALIA GIỎI KHÔNG CHIẾN
    Trong 13 bàn thắng gần nhất của Italia ở các trận đấu chính thức, có đến 7 pha lập công được thực hiện bởi những quả đánh đầu. Trong đó, riêng Chiellini ghi 3 bàn, còn lại Leonardo Bonucci, Mario Balotelli, Alessandro Florenzi và Alberto Gilardino mỗi người có 1 lần lập công. Dường như những pha treo bóng bổng tận dụng khả năng không chiến đang là vũ khí mới của hàng công Azzurri.

    CON SỐ:
    2 - Cả 2 bàn thắng của Italia trước Azerbaijan đều do cầu thủ của Juve kiến tạo cho Chiellini ghi (Pirlo và Giovinco). 
    5 - Chỉ chơi 13 phút, nhưng Giovinco đã thực hiện tới 5 cú rê bóng, 1 trong số đó dẫn tới bàn ấn định tỷ số 2-1. 
    9 - Italia luôn ghi bàn trong 9 trận gần nhất ở vòng loại EURO, với tổng cộng 17 pha lập công. 
    10 - Italia thắng tới 10/12 trận tổ chức tại thành phố Palermo, đạt tỷ lệ 83,3%, chỉ kém mỗi tỷ lệ tại thành phố Bari (90%). 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay