Bóng Đá Plus trên MXH

Sau 1 năm rưỡi, Morata mới ghi bàn cho Tây Ban Nha
Trần Hòa • 09:58 ngày 28/03/2019
Alvaro Morata lập công trở lại cho ĐT Tây Ban Nha sau một năm rưỡi tịt ngòi. Thậm chí, sát thủ 26 tuổi này còn sắm vai người hùng, khi ghi cả 2 bàn giúp đội hình B của Bò tót giành chiến thắng 2-0 trên sân của Malta rạng sáng qua.
    HLV Luis Enrique đã mạnh dạn tiến hành xoay tua lực lượng cho ĐTQG Tây Ban Nha khá triệt để trong trong chuyến làm khách Malta, sau khi họ phần nào gây thất vọng với việc chỉ thắng nhọc nhằn Na Uy 2-1 ở lượt trận đầu vòng loại EURO 2020.

    Những ngôi sao được xem như trụ cột, nhưng niềm hy vọng lớn ở đợt tập trung này như De Gea, Alba, Busquets, Inigo, Ceballos, Navas hay Parejo đều chỉ ngồi trên ghế dự bị, nhường cơ hội cho những nhân tố khá mới mẻ khá.Có thể kể ra những cái tên như Kepa, Canales, Hermoso, Gaya hoặc Rodri. 

    Tuy nhiên, Alvaro Morata vẫn tiếp tục được HLV Enrique đặt niềm tin và cho đá chính ở vị trí mũi nhọn hàng công, bất kể anh không ghi bàn trong trận thắng Na Uy. Morata chỉ là 1 trong 3 cầu thủ được đá chính 2 trận liên tiếp nói trên, bên cạnh đội trưởng Sergio Ramos và ngôi sao trẻ Marcos Asensio.

    Kết quả, HLV Enrique đã được đền đáp xứng đáng với niềm tin vào Morata. Ngôi sao đang hồi sinh trong màu áo Atletico này đã ghi cả 2 bàn giúp Bò tót hạ gục Malta. Thực sự nếu không nhờ sự sắc sảo của Morata, chưa chắc Tây Ban Nha đã có thể giành trọn 3 điểm vào rạng sáng qua.


    Cả 2 pha lập công của anh đều diễn ra trong tình huống khó. Cụ thể, chân sút 26 tuổi này có pha khống chế rất đẳng cấp từng đường chuyền vượt tuyến của Mario Hermoso ở phút 31, trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái ở góc rất hẹp, gần như chỉ có một khe nhỏ để bóng có thể đi vào lưới.  Pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 của Morata diễn ra ở phút 73, với một pha bay người chọn điểm rơi đánh đầu sấm sét, sau quả tạt của Jesus Navas bên cánh phải.

    Có thể nói, Morata đã một tay mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha trong bối cảnh mà họ chơi với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, qua đó không hẳn đã tạo ra được thế trận áp đảo về phía Malta.

    Cú đúp bàn thắng rạng sáng qua của Morata còn ý nghĩa hơn nữa. Nó đánh dấu sự hồi sinh thực sự của anh trong màu áo La Roja. Lần gần nhất trước đó, tài năng sáng giá nhưng lận đận này ghi bàn cho Tây Ban Nha đã cách đây một năm rưỡi. Đó cũng chỉ là ở trận giao hữu thắng Costa Rica 5-0 hồi tháng 11/2017. Kể từ đó đến nay, Morata cũng chỉ có thêm vỏn vẹn 4 trận cho Tây Ban Nha, bởi phong độ sa sút và sự nghiệp lận đận khi phải liên tục thay đổi CLB, từ Real, Juventus, Chelsea rồi trở về Atletico.

    Với đà hồi sinh hiện tại, Morata có thể mở ra một chương mới trong sự nghiệp, ổn định và vinh quang hơn như anh xứng đáng được hưởng bởi tài năng của mình. Dù gì đi chăng nữa, Morata cũng chính là tiền đạo có đẳng cấp cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha vào thời điểm hiện tại.

    Morata ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Tây Ban Nha trong 5 năm qua
    Alvaro Morata chỉ ghi 15 bàn sau 29 trận từ khi anh ra mắt ĐTQG Tây Ban Nha hồi năm 2014 cho đến nay. Tuy nhiên, đây vẫn là thành tích ghi bàn cao nhất của một cầu thủ Tây Ban Nha trong khoảng thời gian này. Điều đó cho thấy, La Roja đang rất cần sự hồi sinh của những tay săn bàn như Morata.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay