Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Tây Ban Nha & nỗi nhớ “sát thủ”
TRẦN MINH • 19:56 ngày 03/04/2015
Hai trận gần nhất, ĐT Tây Ban Nha ghi được vỏn vẹn 1 bàn, điều đó tiếp tục cho thấy vấn đề lớn nhất của họ hiện nay là khả năng săn bàn. La Roja vẫn sở hữu một lực lượng tiền vệ đáng mơ ước, nhưng họ lại thiếu những “sát thủ” khét tiếng như David Villa khi xưa.
    CƠ HỘI NHIỀU, BÀN THẮNG ÍT
    Pha ghi bàn duy nhất của Alvaro Morata giúp Tây Ban Nha giành trọn vẹn 3 điểm trước Ukraine, đồng thời giúp chân sút của Juventus nhận được vô vàn lời ngợi khen. Nhưng nhìn từ góc độ của những nhà chuyên môn xứ bò tót, việc HLV Vicente del Bosque phải dùng một chân sút như Morata cho thấy sự thiếu hụt nhân sự đến đáng báo động trên hàng công La Roja. Vâng, bàn của Morata quan trọng thật, nhưng không thể nói anh đã có một màn trình diễn đỉnh cao ở trận ấy. 

    Chính Morata cũng thừa nhận đấy không phải là trận hay nhất của mình. Chỉ thực hiện có vỏn vẹn 10 đường chuyền (quá ít so với thời lượng kiểm soát bóng 63% của toàn đội) và 20 pha chạm bóng, Morata cũng chỉ chính xác trong 1/3 pha dứt điểm. Gọi Morata là một chân sút hàng đầu có lẽ không khác chi gọi Tom Cleverley là một siêu tiền vệ vậy.

    Morata chỉ là một trong số rất nhiều những chân sút mà Del Bosque đã loay hoay thử nghiệm trong một năm qua. Trước đó ông đã thử Roberto Soldado, Alvaro Negredo, Fernando Torres, Fernando Llorente, Michu, Diego Costa, Paco Alcacer... nhưng đều không có ai ưng ý. Đấy là lý do Del Bosque vẫn để ngỏ khả năng trở lại đội tuyển với David Villa, chân sút số 1 qua mọi thời đại của họ. Dù đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp và phải sang Mỹ để “dưỡng già”, song Villa vẫn cho thấy chưa ai thay thế được anh trên hàng công đội tuyển.


    MỘT “VẤN NẠN” THẬT SỰ
    Tây Ban Nha thiếu chân sút không phải là chuyện mới. Trước khi Villa phá kỷ lục của Raul Gonzalez để trở thành chân sút số 1 đội tuyển, người giữ kỷ lục ấy suốt một thời gian dài là Fernando Hierro, một trung vệ. Torres trước khi phập phù ở CLB, anh đã phập phù trên tuyển từ rất lâu. Villa ghi rất nhiều bàn, nhưng đến những trận thật sự quan trọng thì anh im tiếng.

    Ở World Cup 2010, Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch có tỷ lệ ghi bàn kém nhất lịch sử (chỉ 8 bàn sau 7 trận). EURO 2012, vì không có lấy một chân sút đáng tin cậy, Del Bosque đành phải chọn cách chơi không tiền đạo, dùng Cesc Fabregas đá như một số tiền đạo ảo. Tất nhiên đấy chỉ là giải pháp tạm thời. Sau EURO 2012, Del Bosque biết bài toán hàng công giờ đã thành vấn đề sống còn. Ông ra sức lôi kéo Diego Costa gia nhập La Roja trước sự tranh giành của Brazil. Rốt cục Costa đã là của người Tây Ban Nha, nhưng anh lại không phải là Costa trong màu áo CLB.

    Tây Ban Nha kết thúc năm 2014 với tỷ lệ ghi bàn chỉ 1,83 bàn/trận, quá thấp. Trong gần 100 trận cầm quân cho La Roja, Del Bosque chứng kiến hiệu suất ghi bàn của đội chỉ là 2,3 bàn/trận. Ông đã tìm mọi cách để thay đổi điều đó, nhưng quả ông trời không cho ai mọi thứ. Tây Ban Nha có số lượng tiền vệ giỏi đủ để lập 3 đội tuyển, đến mức Cesc Fabregas mới đây phải than thở là “chưa từng là cầu thủ chính thức trên tuyển”, nhưng họ không có được một chân sút thượng thặng để trở thành ngọn hải đăng cho những pha tấn công.
    Và chừng nào mà Tây Ban Nha chưa tìm ra lời giải cho bài toán hàng công, chừng ấy con đường trở lại vị thế của một đội bóng hàng đầu hãy còn chông gai.

    CON SỐ:
    7 - Trong 14 tân binh mà Del Bosque triệu tập sau World Cup 2014, phân nửa (7 người) là những chân sút. Họ là: Munir, Alcacer, Rodrigo, Callejon, Morata, Nolito, Juanmi và Vitolo.
    7 - Lần cuối cùng một chân sút Tây Ban Nha giành danh hiệu Vua phá lưới của La Liga cũng đã cách đây 7 mùa. Đấy là Daniel Guiza của mùa 2007/08.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội