Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc niềm tin gần như mù quáng mà ông Del Bosque đặt vào Casillas cần phải chấm dứt. Bởi Tây Ban Nha gần đây xuất hiện một thủ môn rất xuất sắc để đảm đương vị trí của Casillas trong khung gỗ. Đó là David De Gea.
Ở trận đấu cuối cùng tại vòng loại EURO 2016 của ĐT Tây Ban Nha trên sân Ukraine, De Gea được ra sân từ đầu. Anh lập tức nắm bắt cơ hội với màn trình diễn đỉnh cao, khi có ít nhất 10 pha cản phá xuất thần, góp công lớn giúp đội nhà giành thắng lợi 1-0.
Sau trận đấu đó, báo thể thao Marca đã bình luận: “Người Ukraine nói chung và các cầu thủ của đội chủ nhà nói riêng chắc chắn sẽ suốt đời bị ám ảnh bởi De Gea. Anh ấy đã có một đêm kỳ diệu ở Kiev và chứng tỏ mình xứng đáng thay thế Casillas ở ĐT Tây Ban Nha”.
Vẫn biết Casillas từng là thủ môn xuất sắc nhất thế giới và là công thần của ĐT Tây Ban Nha trong 2 chức vô địch EURO và 1 lần vô địch World Cup. Tuy nhiên, anh đã qua thời đỉnh cao. Đó là lý do giải thích tại sao hồi mùa Hè năm 2015, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã quyết định đẩy anh sang Porto.
Đã đến lúc HLV Del Bosque nên khép lại năm 2015 cùng ĐT Tây Ban Nha bằng việc hạn chế bớt cơ hội ra sân của Casillas, để De Gea được thi đấu thường xuyên hơn ở La Roja trong năm 2016. Ở thời điểm hiện tại, De Gea đang càng bắt càng hay trong màu áo Man United, mới đây là màn trình diễn ấn tượng trong trận hòa không bàn thắng với Chelsea.
De Gea cần có nhiều cơ hội ở ĐT Tây Ban Nha để thể hiện mình, tiến tới trở thành thủ môn số 1 của đội bóng xứ sở Bò tót tại VCK EURO 2016.