Cách đây 3 ngày, trung vệ Lục Xuân Hưng gặp chấn thương dây chằng sau một pha tiếp đất khi tập luyện. Chấn thương này khiến anh có thể phải nghỉ 5-6 tháng, đồng nghĩa với việc chia tay ĐT Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019 - Ảnh: Minh Tuấn
Trước ngày tạm biệt với HLV Park Hang Seo, anh vẫn cố gắng ra sân để theo dõi các đồng đội thi đấu. Hai tay chống hai nạng, Xuân Hưng nín đau, gồng lên để di chuyển vào cabin huấn luyện - Ảnh: Minh Tuấn
Anh đưa tay lên lá quốc kỳ Việt Nam, cất tiếng hát quốc ca và nheo ánh mắt nhìn về các đồng đội - Ảnh: Minh Tuấn
Chấn thương dây chằng khiến Xuân Hưng phải đi bằng nạng. Vết thương ở dây chằng khiến anh đau đến nỗi chia sẻ trên facebook: "Con mệt và đau lắm bố ơi!" - Ảnh: Đức Cường
Trên sân, nhiều cầu thủ ít được thi đấu cùng với các tân binh đã được HLV Park Hang Seo trao cơ hội thi đấu trong hiệp 1 - Ảnh: Đức Cường
Công Phượng là người chơi xông xáo nhất - Ảnh: Minh Tuấn
Tiến Linh ghi bàn ở đầu hiệp 2 sau pha kiến tạo của Công Phượng - Ảnh: Minh Tuấn
Tiến Linh ăn mừng bàn thắng thứ 2 cho ĐT Việt Nam trong sự nghiệp. Trước đó, anh đã ghi bàn vào lưới Campuchia ở AFF Suzuki Cup 2018 - Ảnh: Đức Cường
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn khai thông bế tắc - Ảnh: Minh Tuấn
Cầu thủ CHDCND Triều Tiên không giữ được bình tĩnh khi bắt đầu phạm lỗi nhiều với cầu thủ Việt Nam - Ảnh: Minh Tuấn
Đáng tiếc là ở phút 81, Việt Nam để thủng lưới sau một pha đá phạt cố định - Ảnh: Đức Cường
CHDCND Triều Tiên hòa chung cuộc 1-1 trước Việt Nam - Ảnh: Minh Tuấn
Hai đội còn hơn 10 ngày trước khi bước vào VCK Asian Cup 2019 - Ảnh: Đức Cường
Việt Nam 1-1 CHDCND Triều Tiên |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |