Đội tuyển Thái Lan đã thủ hòa 0-0 trước Việt Nam. Kết quả này khiến cho Thái Lan bị rơi xuống thứ 3 trên BXH với khoảng cách vẫn là 3 điểm so với đội đầu bảng Việt Nam. Với nhiều người hâm mộ Thái Lan, trận hòa này được xem là đáng tiếc, nhất là khi Theerathon Bunmathan bỏ lỡ quả đá phạt đền ở hiệp 1. Nhưng với riêng Teerasil Dangda, anh cho rằng có 1 điểm trước Việt Nam là điều may mắn.
Chân sút của Thái Lan chia sẻ với báo giới: “Rất khó để tìm được khoảng trống mà dứt điểm về cầu môn Việt Nam. Họ là đối thủ rất khó chịu. Thực sự có được điểm trước Việt Nam là điều may mắn. Chúng tôi còn 3 trận đấu nữa. Thái Lan sẽ cố gắng hết sức để giành quyền đi tiếp”.
Chung quan điểm về sự khó chịu trong phòng ngự của Việt Nam, tiền vệ Tanaboon Kesarat cho hay: “Toàn đội đã rất nỗ lực nhưng đúng là chúng tôi không có cơ hội để vượt qua hàng phòng ngự Việt Nam. Họ chơi rất chắc chắn. Tất nhiên, chốt chặn Văn Lâm đang có phong độ rất tốt ở Thai League. Nên việc chọc thủng lưới khi có thủ môn này hiện diện là không dễ dàng. Anh ấy đúng là thủ môn xuất sắc”.
Vào tháng 3 năm sau, Việt Nam và Thái Lan sẽ bước vào lượt trận tiếp theo. Thái Lan sẽ gặp Indonesia trên sân nhà vào ngày 26/3. Còn Việt Nam làm khách tại Bukit Jalil của Malaysia vào ngày 31/3.
Bunmathan xin lỗi vì đá hỏng phạt đền Hậu vệ Theerathon Bunmathan vô cùng thất vọng khi để thủ môn Đặng Văn Lâm cản phá thành công quả đá phạt đền do mình thực hiện. Điều đó khiến cho Thái Lan mất đi lợi thế dẫn bàn và chấp nhận trận hòa không bàn thắng với Việt Nam. Ngay sau trận đấu, Theerathon Bunmathan đã gửi lời xin lỗi đến các CĐV Thái Lan: “Cả đội Thái Lan đã chơi tốt trong trận đấu này. Nhưng sai lầm của cá nhân tôi đã khiến cho đội nhà không thể thắng. Xin lỗi tất cả”. |