Sau 2 ngày tập luyện vào buổi chiều khá mát mẻ tại Thủ Dầu Một, đội tuyển Việt Nam đã chính thức biết thế nào là cái nắng nung người của đất phương Nam, khi bước vào buổi tập lúc 10h00 sáng ngày 14/3. Các tuyển thủ cho biết: “May mà bọn em đã có 3 ngày ở Bình Dương nên đã quen dần với thời tiết, chứ không chắc đứa nào cũng bị sốc nhiệt mất”.
Tuy nhiên, buổi tập này không có mặt HLV Kim Sang Sik, Tiến Linh và thủ môn Đình Triệu. Được biết, cái lưng của thủ môn Đình Triệu sau một đêm đã tạm ổn, nhưng anh vẫn được các bác sĩ theo dõi sát sao để xem có thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển hay không. Trong khi đó, Tiến Linh có dấu hiệu bị đau sau buổi tập trên sân Gò Đậu chiều hôm trước, nên ở lại khách sạn rèn thể lực. Vì thế, sự vắng mặt của HLV Kim Sang Sik khiến mọi người bất ngờ nhất.
Không ai trong số các thành viên của ĐT Việt Nam biết lý do vắng mặt của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Một tuyển thủ nửa đùa nửa thật: “Chắc thầy bị sốc nhiệt, vì nắng quá nên ở khách sạn nghỉ ngơi. Chắc chiều thầy sẽ có mặt cùng mọi người”.
Trong buổi tập này, các tuyển thủ Việt Nam rèn thể lực dưới sự hướng dẫn của các trợ lý người Hàn Quốc. Dẫu thế, cái nắng gay gắt tại Thủ Dầu Một đã thực sự là một thách thức cực lớn với các tuyển thủ. Tuy nhiên, không khí tập luyện vẫn rất vui vẻ, dù các tuyển thủ đã phải uống nhiều nước hơn để giải nhiệt.
Chiều cùng ngày, đội tuyển còn buổi tập vào lúc 16h30 và có khả năng thủ môn Trịnh Xuân Hoàng sẽ góp mặt, bởi tân binh này đã đáp chuyến bay vào TP.HCM từ trưa 14/3.