Biến điều không tưởng thành hiện thực, đó là những gì người ta nói về Binh đoàn đỏ. Họ có thể không được đánh giá cao về tài chính. Họ có thể chưa sở hữu một dàn cầu thủ như mơ. Nhưng có một điều, chưa bao giờ Liverpool là một đội bóng tầm thường hoặc cho phép đối thủ nghĩ họ là một đội bóng tầm thường.
Viết giấc mơ bằng khát vọng và tự trọng, đó là con đường ngắn nhất chạm đến vinh quang. Câu chuyện thành công của Liverpool và cách họ nhập cuộc với tất cả xúc cảm hẳn là điều bổ ích cho bất cứ đội bóng nào. Với ĐT Việt Nam, một hành trình mới đã mở ra. Dù chúng ta chỉ tham dự King’s Cup với mục tiêu là tổng rà soát lực lượng nhưng kỳ vọng của dư luận thì không bao giờ nhỏ, thậm chí các đối thủ luôn đặt ĐT ở vị trí trọng tâm của sự đua tranh.
Với tư cách là nhà vô địch ĐNÁ, ĐT Việt Nam là thượng khách ở King’s Cup, nhưng điều đó cũng mang áp lực lớn đến thầy trò ông Park Hang Seo. Đặc biệt, với dư luận bóng đá Việt Nam lúc này, vinh quang mà đội tuyển quá lớn nên ai cũng muốn những người được lựa chọn phải thật sự đáng đồng tiền bát gạo. Ngay cả “người hùng” Park Hang Seo cũng đối diện với áp lực khi công bố bản danh sách nhân sự của ĐT Việt Nam.
Ông Park có quyền lựa chọn bản danh sách mà mình thấy phù hợp nhất. Nhưng, dư luận cũng có quyền đặt câu hỏi về những lựa chọn ấy bởi xét cho cùng, tất cả đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đội tuyển. Và đương nhiên, dù không quá coi trọng kết quả ở một giải đấu giao hữu nhưng ông Park và các học trò phải có màn trình diễn tốt. Bởi nói cho cùng, một trận đấu tốt, một giải đấu thành công không chỉ là câu hỏi với thắc mắc của dư luận trong nước mà còn chứng tỏ vị thế và khát vọng của ĐT Việt Nam.