Giữa những mối nguy cơ rình rập có thể làm ảnh hưởng đến lộ trình hướng đến vòng loại World Cup, các nhà quản lý đã yêu cầu phải tạo ra những giới hạn đỏ nhằm bảo vệ các tuyển thủ. Không còn những màn giao lưu một cách cởi mở với giới truyền thông. Không còn cảnh NHM được phép tiếp cận các thần tượng. Và càng không có chuyện, các tuyển thủ được phép ra ngoài tiếp xúc với người thân, bạn bè khi có thời gian rảnh rỗi. Một thông điệp rõ ràng và nghiêm túc đã được phát đi: Các tuyển thủ phải tạm gác thói quen, sở thích để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quốc gia.
Không chỉ có thầy trò ông Park Hang Seo được yêu cầu “cấm trại”, các thành viên của ĐT futsal Việt Nam vốn đang trên hành trình tìm vé đến World Cup cũng nhận lệnh “bế quan”. Mọi sinh hoạt phải được tiến hành trong nhà thi đấu, nơi ăn nghỉ của đội. Các cầu thủ được yêu cầu không tiếp xúc với bên ngoài và dành mọi sự quan tâm cho việc họp bàn chiến thuật. Nhất cử nhất động ban huấn luyện phải báo cáo với Trưởng đoàn Trần Anh Tú. Hơn ai hết, ông Tú hiểu tổn thất mà dịch bệnh mang đến cho bóng đá lớn như thế nào. V.League đã phải hoãn và làm nảy sinh nhiều rắc rối bởi một sự cố không đáng có liên quan đến một cổ động viên SLNA.
Không hề dễ dàng khi phải giới hạn sự tiếp xúc với bên ngoài, nhất là với những người trẻ tuổi. Nhưng, trong bối cảnh hiện tại, đó là cách tốt nhất để bảo vệ các đội tuyển, bảo vệ kế hoạch đến tương lai của bóng đá Việt Nam. Hơn lúc nào, chúng ta cần ở các cầu thủ sự hy sinh vì quyền lợi của đội tuyển. Chúng ta cần ở họ sự chuyên nghiệp của những thành viên ưu tú nhất nền bóng đá. Chúng ta cũng cần thấy tinh thần trách nhiệm của thành viên ban huấn luyện, các bộ phận giúp việc cho đội tuyển để đảm bảo rằng, sẽ có một pháo đài bất khả xâm phạm xung quanh các tuyển thủ trên hành trình thực hiện giấc mơ World Cup.