Rạng sáng nay, UAE có trận giao hữu với Tajikistan trên sân nhà. Trước đó, UAE từng thua 1-2 trước Uzbekistan. So với trận đấu cách đấy 1 tháng, UAE đã có sự thay đổi lớn, đặc biệt trên hàng tấn công với sự trở lại của chân sút số 1 – Ali Mabkhout. Anh hợp cùng 2 ngôi sao nhập tịch là Caio Canedo và Fabio de Lima để tạo mũi đinh ba trên hàng công, trong sơ đồ 4-3-3 mà ông Jorge Pinto xây dựng.
Quả thực với hàng công lợi hại, UAE đã chơi tốt hơn hẳn. Mabkhout đánh dấu sự trở lại bằng pha lập công ở phút 28 sau đường chuyền của Bandar Al-Ahbabi. Chân sút này tiếp tục nổ súng ở phút 63 trước khi tài năng trẻ Ali Saleh ghi bàn thứ 3 trong phút bù giờ hiệp 2. Nhưng hàng công nỗ lực bao nhiêu, hàng thủ của UAE lại ngờ nghệch bấy nhiêu.
Giống như thất bại 1-2 trước Uzbekistan, hàng phòng ngự của đội bóng Tây Á lại để cho Tajikitan ghi tới 2 bàn trước (sau đó Mabkhout mới có cú đúp gỡ hoà cho UAE). Cụ thể, UAE đã phải nhận 2 bàn thua chỉ sau 20 phút. Davron Ergashev (phút thứ 10) và Tursunov (phút 21) đã trừng phạt sự thiếu ăn ý và chệch choạc của các hậu vệ UAE để lập công giúp Tajikistan bất ngờ vượt lên dẫn 2-0.
Vào ngày 16/11, UAE sẽ đá giao hữu với Bahrain. Nhiệm vụ của ông Pinto là phải củng cố hơn nữa hàng thủ. Bởi tháng 3/2021, UAE sẽ bắt đầu bước vào những trận đấu ở vòng loại World Cup 2022. UAE cần phải thắng cả 4 trận còn lại để vượt qua Việt Nam, giành vé trực tiếp dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 dành cho 12 đội mạnh nhất.