Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam: Giá như chúng ta có một bàn thắng
ĐAM SAN • 07:03 ngày 25/03/2022
Công bằng mà nói, Oman xứng đáng có chiến thắng. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng ghi điểm với những nỗ lực không ngừng nghỉ. Có lẽ điều mà nhiều người tiếc nhất là các học trò của HLV Park Hang Seo không có được một bàn thắng trong lần cuối được thi đấu trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á.

    Chấn thương và Covid-19 đẩy ĐT Việt Nam vào cuộc khủng khoảng lực lượng trên diện rộng. Người ta đã dự báo về một trận đấu đầy thử thách với thầy trò HLV Park Hang Seo trước đối thủ từng thắng mình 3-1 ở lượt đi. Thậm chí, một điều ước giản đơn, đội tuyển chỉ cần có điểm cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Ông Park và các cộng sự đã đưa ra những phương án nhân sự tối ưu, cùng với đó là những con tính cẩn trọng. Tuy nhiên, như người ta vẫn thường nói “có bột mới gột nên hồ”.

    ĐT Việt Nam vẫn còn bộ khung cơ bản, nhưng lại thiếu đi những cá tính sáng tạo. Điển hình, sự vắng mặt của Hoàng Đức ở khu trung tuyến phần nào đó khiến đội tuyển lạc nhịp trong những pha lên bóng. HLV Park Hang Seo cũng thiếu đi những phương án 2 để có thể làm nên khác biệt. Hoặc có cảm giác những cầu thủ vào sân đều không thật sự sung sức. Cũng khó chờ đợi hơn ở họ. Ví như Văn Toàn hay Công Phượng, những người vào sân từ ghế dự bị; hay Tuấn Anh (người được xếp đá chính) vốn đang có khởi đầu khó khăn trong màu áo HAGL tại V.League. 

     ĐT Việt Nam đã có trận đấu rất cố gắng trước Oman - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

    Muôn vàn lý do không phải để ngụy biện cho trận thua của ĐT Việt Nam. Trong bóng đá, thua là thua và chúng ta cần phải thừa nhận, Oman đã có trận đấu rất hay trước Việt Nam. Họ có sự chuẩn bị kỹ càng chứ không phải đến Hà Nội để ngắm cảnh. Hãy xem lại bàn thắng duy nhất của đội bóng Tây Á ít nhiều sẽ thấy, đấy là sự toan tính của HLV Branko Ivanovic. Nên nhớ, ĐT Việt Nam từng bị ám ảnh bởi những tình huống như thế và chúng ta đã chuẩn bị đối đầu với nó, nhưng vẫn để thủng lưới.

    Sự khác biệt nếu có là ĐT Việt Nam dám chơi tấn công trước đối thủ chứ không còn phòng ngự và chờ thời cơ phản đòn. Có những thời điểm, Oman bị ngột thở bớt sức ép liên tiếp. Và các học trò của ông Park chẳng phải không có cơ hội. Tiếc thay, họ không tận dụng được hay thiếu đi một chút quyết đoán trong những tình huống dứt điểm.

    Lại nói chuyện chưa cũ, ở trận thắng ĐT Trung Quốc với tỷ số 3-1, chúng ta chỉ kiểm soát bóng 43% so với 57% của đối thủ. Chúng ta cũng chỉ có 4 cú dứt điểm trúng đích, nhưng 3 lần khiến lưới Trung Quốc phải rung lên. Hiệp 2 trận đấu với Oman có đôi chút ngạc nhiên khi ĐT Việt Nam nắm đến 56% thời gian kiểm soát bóng, tạo ra 6 cú sút, 2 trong số đó trúng đích nhưng lại không có bàn thắng.

    Tất nhiên, những con số chỉ để tham khảo nhưng đôi khi nhìn lên bảng tỷ số, thấy đội nhà thua mà không ít người vẫn cảm thấy “ưng cái bụng” khi chúng ta đã chiến đấu với tất cả những gì có thể. Hành trình vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á vẫn chưa khép lại. Thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn một trận đấu với Nhật Bản. Đấy là trận đấu thủ tục, nhưng không vì thế mà chúng ta buông bỏ. Hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang xứ Mặt trời mọc và chúng ta lại chờ đợi, đội tuyển tiếp tục chơi một trận đầy lửa để tri ân những ai đã và đang dõi theo bước chân của họ.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay