Vị thế như đã nói được thể hiện ở ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018, tấm vé vào bán kết ASIAD 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và mới đây là vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á. Chỉ hơn 2 năm, dưới bàn tay của HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã có cú vươn mình từ Đông Nam Á đến đấu trường châu lục.
Cả Đông Nam Á giờ chỉ còn lại Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022. Cần phải thẳng thắn, tấm vé tham dự VCK World Cup với bóng đá Việt Nam là một giấc mơ quá đỗi xa xôi. Cần phải thực tế, chúng ta không được xếp ngồi chung mâm, thậm chí bị coi là “kho điểm” của các ứng cử viên. Chúng ta cần chấp nhận sự thật đầy tự ái khi những chiếc “siêu máy tính” dự đoán, đội bóng thân yêu của chúng ta chỉ đứng cuối bảng với thành tích rất tệ…
Tuy nhiên, những cái “không”, những xác suất khiêm tốn ấy lại mang đến cho ĐT Việt Nam sự dễ chịu về tinh thần. Nói thẳng ra, chúng ta chẳng đặt nặng vấn đề sẽ phải làm gì để đánh bại tất cả. Câu chuyện được chờ đợi nhất là thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ cho thấy bản lĩnh Việt Nam và họ sẽ vượt qua những giới hạn tưởng chừng đã chạm đỉnh của bản thân.
Một hành trình mới đầy khốc liệt đang chờ đợi ĐT Việt Nam. Như đã nói, những thử thách cực đại cũng chính là cơ hội để các học trò ông Park trui rèn bản lĩnh. Nên nhớ, độ tuổi trung bình của ĐT Việt Nam mới chỉ 26-27, có nghĩa trong tương lai, mọi thứ có thể thay đổi khi chúng ta đã quen với nhịp điệu phải thi đấu với những đội bóng hàng đầu châu Á.