Thời điểm đó, GĐTT Robert Fernandez của Barca từng khẳng định: “Mục tiêu của tôi là giúp đội bóng duy trì sức mạnh hiện có”. Còn HLV Luis Enrique thì khẳng định ông đang có trong tay đội hình mạnh nhất kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội chủ sân Nou Camp.
Nhưng trớ trêu thay, ngay lần đầu tiên HLV Enrique xoay vòng mùa này, Barca đã phải nhận thất bại. Trận thua 1-2 ngay tại Nou Camp trước Alaves là trận đấu mà Enrique thay đổi tới 7 vị trí so với đội hình mạnh nhất, chỉ để lại 4 người thường xuyên đá chính là Javier Mascherano, Sergio Busquets, Ivan Rakitic và Neymar.
Đây là lần Enrique điều chỉnh mạnh tay nhất, hơn cả trận lượt về tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Sevilla (thay 4 vị trí). Sự khác biệt chỉ là khác với màn chạm trán đội bóng xứ Andalucia, lần này Barca thất bại.
Mascherano đã bị chỉ ra là tội đồ của trận thua muối mặt ấy. Nhưng các tân binh của Barca không thể né tránh trách nhiệm. Đành rằng, thủ thành Jasper Cillessen và tiền đạo Paco Alcacer chỉ có 3 buổi tập cùng các đồng đội mới trước khi ra mắt.
Tuy nhiên, một cầu thủ chuyên nghiệp luôn phải sẵn sàng cho tất cả. Tương tự, cả Lucas Digne lẫn Denis Suarez rõ ràng vẫn chưa khiến các cule quên đi Jordi Alba và Andres Iniesta. Vậy thì hơn 122 triệu euro để tân trang... ghế dự bị liệu có phải quá đắt?
Thêm điểm trừ cho La Masia Một trong những lý do khiến Barca phải chi nhiều hơn cho chuyển nhượng là vì đã khá lâu, lò La Masia không giới thiệu được những cầu thủ xuất sắc. Trận thua Alaves là lần đầu tiên sau 14 năm, Barca tung ra đội hình xuất phát chỉ có 1 cựu “La Masian” là Busquets. Vidal không được tính vì chỉ có 1 mùa chơi cho đội trẻ Barca, còn Denis Suarez vốn trưởng thành từ lò Celta Vigo. |