Khi HLV Toshiya Miura đến TP.HCM, sự kỳ vọng rất lớn đã dành cho ông. Rằng, nhà cầm quân này chính là mảnh ghép hoàn hảo của thế lực mới của bóng đá Việt Nam. Một đội bóng được đầu tư cực tốt cần một nhà cầm quân giỏi. Và với những bản hợp đồng thuộc diện bom tấn, TP.HCM không hề nghĩ đến mục tiêu trụ hạng. Họ muốn có huy chương để chứng tỏ giá trị với những ông chủ hào phóng của mình.
Nhưng bóng đá vốn không phải là những phép tính cộng. Những bản hợp đồng tiền tỷ chưa chắc đã giúp một đội bóng nhanh chóng có được thành công. Và điều này đã đúng với TP.HCM tại V.League. Đội bóng này đang thất thế trong cuộc đua với những đối thủ kỳ cựu. Thế nên, nhiều người cho rằng đấu trường Cúp QG là phù hợp nhất với một đội bóng mới nổi như TP.HCM.
Cũng vì điều này mà chiều qua, đội bóng của HLV Miura mới là những người kiểm soát nhiều bóng và chủ động hơn trong thế trận tấn công. Và ngay cả cú ra chân quyết liệt hơn mức cần thiết của Sầm Ngọc Đức với cầu thủ đối phương cũng cho thấy áp lực và cả sự bế tắc của các thành viên đội TP.HCM.
Thành công không phải là thứ muốn là có. Tiền bạc có thể mang đến cho một đội bóng ưu thế nhưng muốn thành công thì bạn phải bản lĩnh và khác biệt. Vậy nên, một FLC Thanh Hóa đến cầu thủ dự bị cũng khiến đối thủ thèm khát vẫn đang trên đường tìm kiếm vinh quang. Họ bị đánh bật khỏi AFC Cup và gây thất vọng lớn tại V.League dù có quá nhiều tiền được bỏ ra.
Nhưng hôm qua, họ đã có được niềm vui ở Cúp QG. Thắng một trận là họ có thêm cơ hội tiến dần đến việc giành huy chương ở mùa giải này. Và quan trọng hơn, chiến thắng này sẽ giúp họ tìm lại được cảm hứng cho chặng đường sắp tới. Thời gian còn đủ dài để FLC Thanh Hóa tìm sự thay đổi và biết đâu, mọi sự sẽ bắt đầu từ lúc này.