Cũng chính vì vậy, trận chung kết năm nay giữa SLNA và B.BD chắc chắn tạo ra cột mốc mới trong lịch sử Cúp Quốc gia, bởi một trong hai đội nếu giành chiến thắng sẽ trở thành đội bóng đầu tiên có 3 lần đăng quang ở giải bóng đá giàu truyền thống của Việt Nam.
So với B.BD, SLNA chắc chắn khao khát chức vô địch hơn hẳn. Đã 7 năm trôi qua, đội chủ sân Vinh chưa một lần xưng vương trở lại. Những Phi Sơn, Ngọc Hải, Nguyên Mạnh... cũng thể hiện quyết tâm rất lớn ở Cúp Quốc gia, sau nhiều mùa bóng trắng tay và thường xuyên kết thúc ở vị trí giữa BXH của V.League.
Với B.BD, đây đã là lần thứ 5 họ góp mặt trong trận chung kết Cúp Quốc gia. Chỉ tính trong 4 năm trở lại đây, đội bóng đất Thủ đã trở thành khách quen với 3 lần tham dự những màn so tài quyết định chức vô địch của giải đấu này. Tuy nhiên nếu như ở 2 trận trước đó, B.BD sở hữu một loạt các hảo thủ trong ĐTQG như Trọng Hoàng, Tiến Thành, Công Vinh... thì hiện tại, lực lượng trong tay HLV Trần Bình Sự khiếm tốn hơn rất nhiều.