Dẫn trước 3-1 nhưng để đối thủ gỡ hòa 3-3 khi trận đấu kết thúc, HLV Trần Minh Chiến vẫn không giấu được sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò. “Thuyền trưởng” của B.BD bày tỏ: “Nói thật, trước khi trận đấu diễn ra, tôi nói với các cầu thủ rằng: Nếu thua thì chỉ thua 1 bàn thôi, đừng thua nhiều quá không hay. Tôi rất tôn trọng Hà Nội FC vì họ là đội bóng đẳng cấp. Tuy nhiên, tôi rất vui và hạnh phúc khi toàn đội đã chơi với sự quyết tâm cao nhất. Dù bị cầm hòa, nhưng tôi hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của các học trò”.
HLV Trần Minh Chiến khẳng định đây là trận hòa xứng đáng của B.BD, chứ không phải đội may mắn mới có được. “Nếu mà kêu may mắn có 1 điểm thì bất công cho B.BD quá. Tôi làm việc với các em thường xuyên, nên rất hiểu cầu thủ. Hôm nay tôi nghĩ họ chơi với 100%, thậm chí 130% sức lực. Tuy nhiên, đáng tiếc là chúng tôi không duy trì được lợi thế. Nếu B.BD thắng cũng xứng đáng và thua cũng không có gì phải buồn cả, bởi chất lượng đội hình của Hà Nội FC tốt hơn. Đối thủ ở trên một tầm so với B.BD”, ông Chiến cho biết.
Với việc cầm chân Hà Nội FC với tỷ số 3-3 trên sân khách, B.BD nắm lợi thế rất lớn trong việc tìm vé vào chung kết Cúp QG khi ở lượt về, đội quân của HLV Minh Chiến được chơi trên sân nhà. Tuy vậy, khi được hỏi về cơ hội đi tiếp của đội nhà, ông Chiến lại tỏ ra khá dè dặt.
“Hồi đầu mùa giải, lãnh đạo muốn toàn đội cố gắng ở Cúp QG. Thực ra, mục tiêu của chúng tôi ở Cúp QG là tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được chơi bóng. Nhưng đã vào đến đây rồi thì phải quyết tâm. Tuy vậy, cũng phải khẳng định sẽ không dễ dàng để B.BD vào được chung kết, bởi chúng tôi vẫn chưa có điểm số an toàn ở V.League. Trận lượt về diễn ra đúng vào thời điểm V.League quay lại. Thực sự lúc này đang rất khó nghĩ cho toàn đội. Bởi cờ đã mở như vậy mà không cố không được. Nhưng nếu cố căng sức đá ở hai mặt trận thì lại khiến tôi lo lắng, bởi lực lượng con người của B.BD còn mong manh lắm. Nói chung, đến đâu thì mình tính đến đó”, HLV Trần Minh Chiến cho hay.
Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận gặp B.BD lúc nào cũng là khó khăn với Hà Nội FC. Và kết quả này, cũng không khiến ông cảm thấy phiền lòng.
“Hà Nội FC gặp B.Bình Dương bao giờ cũng rất khó khăn. Lối chơi và sự kỵ giơ của hai đội bóng là một phần nguyên nhân dẫn đến những kết quả không như ý. Mỗi lần gặp nhau hai đội đều rất máu lửa. Có thể B.BD đá với đội khác sẽ khác, nhưng gặp Hà Nội FC lại quyết tâm nhiều hơn thế. Ngoài ra, B.BD sở hữu những cầu thủ tốc độ, chơi phòng ngự phản công rất khó chịu, nên khi Hà Nội FC đá áp đặt mà không kiểm soát được thì bị phản công, dẫn đến những bàn thua”, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.
Đánh giá về cơ hội đi tiếp của đội nhà, ông Nghiêm khẳng định: “Với kết quả hòa 3-3 thì cơ hội vẫn chia đều. Hai đội vẫn sẽ phải chơi cởi mở trong trận lượt về vì chắc chắn, B.BD không thể nhập cuộc với tư tưởng cầu hòa khi họ được chơi trên sân nhà”.
Tấn Tài được bầu Hiển khen hết lời Dù B.BD không thể có được chiến thắng trên sân khách trước Hà Nội FC, nhưng màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ kỳ cựu Lê Tấn Tài vẫn nhận được sự đánh giá cao của các khán giả và những nhà chuyên môn. Kết thúc trận đấu, tiền vệ đội trưởng của B.BD liên tục được các thành viên trong BHL và BLĐ của Hà Nội FC dành sự động viên, khen ngợi trước phong độ chói sáng của anh. Bầu Hiển bày tỏ: “Tấn Tài đá quá hay. Có tuổi rồi mà còn chơi được như thế là quá tốt. Các cầu thủ trẻ còn phải cố gắng nỗ lực để học dài dài”. Trong khi đó, tiền vệ Thành Lương, đồng đội cũ của Tấn Tài ở ĐT Việt Nam trước đây thốt lên đầy ngưỡng mộ: “Nhìn Tấn Tài đá bóng mà cảm giác như anh ấy vẫn đang 20 tuổi”. |