Trước một An Giang xếp bét bảng hạng Nhất và đây là đấu trường Cúp Quốc gia, người hâm mộ không bất ngờ khi Kiatisak Senamuang tung đội hình phụ cho HAGL. Tuy nhiên, điều đó cũng phơi bày một vấn đề mà người ta chưa nhìn ra ở HAGL. Đó là độ vênh giữa lực lượng dự bị và đội hình chính của CLB này. Ở V.League, Kiatisak hiếm khi đổi đội hình chính. Ông cũng chỉ thay một nhóm cầu thủ ở giai đoạn cuối trận. Và lực lượng dự bị đã gặp rất nhiều khó khăn trước An Giang. Họ không những bế tắc trước hàng thủ An Giang mà còn để đối phương dẫn bàn trước.
Trong một thế trận bế tắc hàng công và khó khăn hàng thủ, Kiatisak buộc phải thay những trụ cột vào sân nhằm thay đổi tình hình. Sự xuất hiện của Văn Toàn một lần nữa cứu cho HAGL nói chung và Kiatisak nói riêng một bàn thua trông thấy. Anh mang về quả phạt đền giúp HAGL gỡ hoà 1-1 ở phút 86. Cũng chính Văn Toàn thực hiện pha đi bóng kỹ thuật trước khi tạo điều kiện để Nguyễn Trung Đại Dương ghi bàn thắng ấn định màn ngược dòng với tỷ số 2-1.
HAGL ở V.League là đội được hưởng phạt đền nhiều nhất với 4 lần. Họ thực hiện thành công cả 4 lần. Tại Cúp Quốc gia, một lần nữa HAGL hưởng lợi và có duyên với penalty. Pha lập công trên chấm 11 mét của Văn Thanh khởi đầu cho màn ngược dòng của HAGL trước An Giang. Cần nói thêm rằng, đây mới là trận đấu chính thức thứ 2 mà HAGL ngược dòng. Trước đó, đội bóng phố Núi cũng thắng ngược 2-1 trước SLNA ở vòng đấu thứ 2.
Màn ngược dòng với tỷ số 2-1 của HAGL trước An Giang không chỉ giúp đội bóng phố Núi vào vòng 1/8 mà đây còn là chiến thắng thứ 7 liên tiếp mà Kiatisak Senamuang và HAGL có được. Qua đó, họ đã cân bằng kỷ lục thắng liền 7 trận cách đây 17 năm, thời điểm mà HAGL vô địch V.League khi Kiatisak còn là cầu thủ. Tuy nhiên, xét riêng ở mặt trận V.League, HAGL mới chỉ có 6 chiến thắng liên tiếp. Họ cần 2 chiến thắng nữa để vượt qua kỷ lục về số chiến thắng liên tiếp mà các bậc tiền bối từng làm được hồi năm 2004.
Trước trận đấu với HAGL, HLV Trịnh Văn Hậu thừa nhận An Giang với phong độ hiện tại không có cửa để đấu với một HLV đang có phong độ cực cao. Tuy nhiên, những gì đã thể hiện ở trận đấu này là một sự đáng khen ngợi cho thầy trò Văn Hậu. Họ cũng là CLB hiếm hoi ở mùa giải năm nay có thể dẫn bàn trước HAGL. Thậm chí, An Giang từng ở thời điểm rất gần với chiến thắng.