Bước vào trận đấu với Bilbao, gã khổng lồ xứ Catalan chắc hẳn không có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm lý do họ mới để thua đại kình địch Real Madrid với tỷ số 2-1 ở vòng 30 La Liga. Trận đấu này lại một lần nữa cho thấy đội bóng của HLV Ronald Koeman đang không thể hiện được bản lĩnh trong những trận đấu quyết định.
Đúng là Barca chưa quá thất thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga (họ hiện xếp thứ 3 trên BXH, kém Atletico và Real lần lượt 2 và 1 điểm), nhưng nên nhớ đội chủ sân Nou Camp đã thua Real trong cả 2 lượt trận ở giải đấu số 1 xứ sở đấu bò mùa này. Trước đó, Barca tưởng như đã chạm được tay vào danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Koeman, nhưng rút cục họ lại để thua chính Bilbao 2-3 trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha đầy cay đắng.
Thất bại của Barca khó nuốt trôi ở chỗ, họ đã dẫn đối phương đến tận phút 90 trước khi bị gỡ hòa 2-2 và thua thêm 1 bàn trong hiệp phụ. Đáng nói hơn, đúng vào phút 120, tiền đạo Lionel Messi còn bị đuổi khỏi sân, trong bối cảnh trước đó anh chưa từng nhận thẻ đỏ ở cấp độ CLB.
Với những gì đã diễn ra ở trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha, Messi hẳn rất muốn cháy hết mình để rửa hận khi Barca tái đấu với đội bóng xứ Basque. Tuy nhiên, anh và các đồng đội có đạt được mục đích hay không thì không ai dám chắc.
Lý do là bởi đã quá nhiều lần ở mùa giải này Barca gây thất vọng ở những trận đánh lớn. Ngoài trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha và 2 trận El Clasico nói trên, Barca cũng từng thua Sevilla 0-2 (bán kết lượt đi cúp Nhà vua Tây Ban Nha), Juventus 0-3 (vòng bảng Champions League) và PSG 1-4 (lượt đi vòng 1/8 Champions League).
Những thất bại đáng hổ thẹn như thế đã bào mòn niềm tin của các culé và chính các cầu thủ. Bằng chứng là ngay sau khi để thua Real ở trận El Clasico vừa rồi, chính hậu vệ trái của Barca là Jordi Alba cũng phải thừa nhận trên Deportes Cuatro rằng anh không chắc đội bóng của mình có thể hạ Bilbao ở chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha hay không.
Với tình thế hiện tại, Barca thực sự rất cần một chiến thắng trước Bilbao để xốc lại tinh thần. Quan trọng hơn, đây có thể còn là trận đấu quyết định đến tương lai của HLV Koeman và chân sút chủ lực Messi.
Nên biết, hồi mùa Hè năm ngoái Messi từng công khai bày tỏ mong muốn được chuyển đi nơi khác trước khi thay đổi ý định vì không muốn lao vào cuộc chiến pháp lý với đội bóng mà anh đã gắn bó trong khoảng thời gian rất dài. Sau khi Joan Laporta thắng cử để trở thành tân chủ tịch Barca, có nhiều nguồn tin khẳng định siêu sao người Argentina sẵn sàng gia hạn hợp đồng, nhưng thực tế là anh vẫn chưa làm như vậy.
Trong trường hợp Barca để thua Bilbao trong trận đấu tới, uy tín của HLV Koeman sẽ bị suy giảm đến mức ông có thể bị cắt hợp đồng, trong khi Messi lại có thêm lý do để tìm kiếm thử thách ở một bến đỗ mới. Cũng may cho Barca là Bilbao hiện giờ không quá đáng sợ. Bằng chứng là trong 6 trận gần nhất, họ thua 2 và chẳng giành nổi chiến thắng nào.
Vấn đề với Barca là chính bởi Bilbao đá tệ như vậy, thầy trò HLV Koeman lại càng không được phép thua. Đá với Bilbao yếu như hiện nay mà Barca không giành nổi cúp Nhà vua Tây Ban Nha thì họ xứng đáng trở thành trò cười cho thiên hạ. Chưa nói đến việc Barca thua Bilbao có thể khiến họ suy sụp tinh thần và thua luôn trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga, chỉ riêng việc Messi lại vấp ngã trước cửa thiên đường cũng là quá đủ để anh nghĩ đến chuyện chuyển đi nơi khác.