Tiền đạo người Brazil chính là người phá thế cân bằng cho Man xanh. Cú đánh đầu cận thành của Jesus tuy đơn giản nhưng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đó là bàn thắng đầu tiên sau 5 trận liên tiếp tịt ngòi của chân sút 21 tuổi này.
Thời gian qua, Jesus phải chịu áp lực nặng nề. Trong khi Sergio Aguero liên tiếp “khai hỏa” thì tiền đạo người Brazil lại khá trầm lắng. Anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn tại Premier League trong sự tiếc nuối của CĐV Man City. Càng thi đấu, sức ép càng đè nặng lên tiền đạo trẻ này. Nhưng đến rạng sáng qua, áp lực đã được giải tỏa. Cú đánh đầu cận thành của chân sút người Brazil không những khơi màn chiến thắng cho Man City, mà còn mở ra cho anh một cánh cửa mới. Pha lập công đó hứa hẹn sẽ giúp tiền đạo trẻ này tự tin hơn ở giai đoạn tiếp theo. Jesus giờ đây không còn bị đè nặng bởi khoảng thời gian tịt ngòi.
Trong bối cảnh Champions League khởi tranh từ tuần trước, cúp Liên đoàn cũng đã bắt đầu, Man xanh cần Jesus trở lại phong độ hơn bao giờ hết. Trong vòng hai tuần tới, lịch thi đấu của Man City không quá nặng. Những đối thủ như Brighton hay Hoffenheim đem đến cơ hội cho tiền đạo người Brazil đánh thức bản năng săn bàn. Sau giai đoạn chạy đà đó, Man City sẽ cần một Jesus sắc sảo và sung sức hơn bao giờ hết trong cuộc đối đầu Liverpool tại Anfield vào ngày 7/10.
Jesus hay hơn trên sân khách Trái với sự vô duyên khi chơi bóng tại Etihad, Gabriel Jesus lại thi đấu rất hay trên sân khách. Cả 3 trận đấu sân khách gần đây (trên tất cả các đấu trường) mà tiền đạo người Brazil đá chính, anh đều ghi bàn. Dường như khi không còn phải chịu áp lực từ sự kỳ vọng của CĐV nhà, Jesus sẽ nguy hiểm hơn. |