Bóng Đá Plus trên MXH

M.U & mặt trái của triết lý Mourinho
Dũng Phan • 09:29 ngày 27/09/2018
Thất bại trước Derby County ở Cúp Liên đoàn đã xóa nhòa hoàn toàn chút tín hiệu lạc quan mà 3 trận thắng trước đó đem lại cho M.U. Rõ ràng, khủng hoảng chưa chấm dứt ở Old Trafford.
    Fernando Morientes là một trong những tiền đạo nổi tiếng của Tây Ban Nha, anh là bạn thân của Raul Gonzalez vĩ đại, nhưng phải rời Santiago Bernabeu hoa lệ chỉ bởi sự có mặt của “Người ngoài hành tinh” Ronaldo. Ngày tái ngộ Real trong màu áo Monaco, anh ghi 2 bàn và loại Real ở Champions League 2003/04, trở thành một trong những “người cũ” nổi tiếng nhất từng hạ Kền kền trắng.

    Thế nhưng, ít ai biết 7 năm sau Real từng sở hữu một cầu thủ có biệt danh là “Tiểu Moro”. Bởi khuôn mặt vuông vức, chiếc cằm chẻ và mái tóc loăn xoăn. Tên của chàng trai đó là Pedro Leon. Thế nhưng đó là một người hầu như biến mất trên bản đồ bóng đá thế giới bây giờ. Anh chính là “nạn nhân” đầu tiên của Jose Mourinho sau giai đoạn lên đỉnh ở Inter, và bắt đầu đi kiếm tìm vinh quang ở Real.


    “Jose Mourinho, Up Close and Personal” là tên cuốn sách về Jose Mourinho được viết bởi tác giả là bạn thân của ông, nhà báo Robert Beasley. Trong tác phẩm ấy từng có một chi tiết khá đắt giá, xin trích lại: “Tôi hỏi về Luke Shaw của Southampton nhưng Mourinho không hào hứng lắm. Ông đáp: “Luke quá đắt so với chất lượng của cậu ta”. Ông ấy sẽ tiếp tục tìm kiếm một hậu vệ trái kế thừa Ashley Cole”. Đấy là thời điểm Mourinho còn ở Chelsea, trong nhiệm kỳ thứ hai của ông ở đội chủ sân Stamford Bridge. 

    Có lẽ khi đọc đến đây, bạn cũng đã hiểu vì sao từ khi trở thành HLV của Man United, Mourinho luôn xem Shaw là “bia đỡ đạn” trong các thất bại của M.U. Hoặc ông luôn khắt khe với Shaw bất chấp các màn trình diễn khá tốt của anh. Shaw đơn giản là đã bị Mourinho chê bai từ cách đó mấy năm rồi, chứ không phải đến tận bây giờ. Và cũng như Pedro Leon, đó là các cầu thủ mà Mourinho coi như là lý do của thất bại, hoặc cao hơn, đấy là kẻ phải “chết thay” cho một đội bóng sẽ đoàn kết và trung thành dưới trướng Mourinho. Cách chọn ra những Leon hay Shaw cũng như cách quản lý của một ông bố khắc nghiệt, hoặc một giám đốc doanh nghiệp luôn nạt nộ những đứa con hay những nhân viên được lựa chọn.


    Tất cả hòng tạo thứ cảm giác khủng bố, khiến những nhân viên còn lại phải ngoan ngoãn, sợ hãi và nguyện đi theo “bố già”. Cách quản lý này, cũng là một trong những bí quyết của Mourinho. Điều sẽ tạo nên cho ông những cầu thủ đẳng cấp cao hơn so với tiềm năng, hoặc những cầu thủ sẽ vĩnh viễn chết đi dù rất tiềm năng bởi ông không thích. Tức là nó đòi hỏi năng lượng tích cực trong đội bóng phải cao hơn năng lượng tiêu cực, còn không sẽ trở thành một môi trường khủng bố, tan hoang.

    Điều ác nghiệt ở đây là gì? Nếu Mourinho ở Chelsea và Inter có thể phát sinh ra những năng lượng tích cực đó, thì ở Man United ta lại đang thấy điều ngược lại. Chẳng hạn như Samuel Eto’o sau khi Mourinho rời Chelsea, từng nói với Benitez: “Xin lỗi, tôi chỉ đá cánh cho Mourinho thôi, còn lại tôi phải đá cắm”. Đấy là sự hy sinh của cá nhân cho tập thể. Còn Shaw từng giận giữ: “Tại sao ông lại cứ chỉ trích tôi thế?” Và cá nhân Pogba, cũng một cái tôi lớn như Eto’o, thế mà dù chăm sóc bao nhiêu, chăm sóc thế nào, kết quả vẫn là sự phản loạn. Thời điểm Pogba mặc bộ đồ trắng như “Hoàng tử Ả-rập” đến dự khán cảnh M.U thua Derby, đó chẳng khác gì sự trêu chọc và lời nhắn gửi: “Tôi không thuộc về thế giới của họ”.

    Jose Mourinho, liệu chăng ông có thấu hiểu được tình cảnh của mình bây giờ? Ông không còn là “Mr Special One” của ngày hôm qua nữa. Khi không thể “tề gia” được, thì sao có thể “bình thiên hạ” đây?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay